Sinh nhật bạn!
Tuesday, July 1, 2008 3:36:00 PM
- Sinh nhật bạn. Một năm, 12 tháng, 365 ngày và cũng kha khá số giờ. Nhanh thật nhỉ? Lại thêm một tuổi. Bạn tớ lớn hơn. Nghĩa là cần chín chắn hơn và mới hơn, ít ra là 365 ngày sắp tới khác 365 ngày đã qua, phải không bạn?
- Một năm! Có nhiều thứ đã đến và đi. Cả với bạn và với tớ. Thêm một năm để tớ biết......Một năm. Tất cả cùng cố gắng và nỗ lực cho nhiều thứ, cho những thương yêu.
- Năm nào tớ cũng vừa mong đến ngày này và cả không mong nó đến. Tìm một lý do thật khó. Có lẽ vì một chút ích kỷ của mình, khi nhìn thấy bạn với những quan tâm bên cạnh. Chắc là chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng ai cũng có một năm như thế, khi đặt mình trên trái đất này.
- Một năm! Có thật nhiều thứ muốn nói với bạn. Nhưng cũng biết chẳng để làm gì. Chỉ mong cảm giác hình như có lúc là một đứa "thừa" với bạn không còn nữa.
- Tuổi mới! Chúc bạn tớ nhiều thứ mới và gặp nhiều may mắn, ngọt ngào. Không mong thêm cho mình một cái gì cả, bên cạnh tuổi mới của bạn như những năm cũ. Vậy nhé bạn yêu quý của tớ. 60 phút nữa. Một ngày mới! HAPPY BIRTHDAY TO YOU!








