My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Mùa bão đi qua!

Tiêu đề tự đặt, còn thơ thì copy ở đâu cũng không nhớ

Có thể nào trở lại những sớm mai

Để bước chân mình vẫn hồng 20 tuổi

Để những dòng sông đi qua cuộc đời lặng thầm lời hứa đợi

Nắng lại sáng trên vai những khát vọng ban đầu

Có thể nào hiểu hết được nông sâu

Chỉ ánh mắt anh thôi, em cũng chưa bao giờ đi hết

Nếu chỉ để yêu lẽ nào trái tim anh lại mệt

Em giấu nỗi buồn chắp vá một nỗi đau

Phải qua bao con đường để đi đến lòng nhau

Chỉ sợ khi em đến mà anh không còn đợi

Sợ trong mắt anh một bóng đêm vời vợi

Em sẽ tìm ánh sáng ở nơi đâu???

Cho mùa xuân thương nhớ lại bắt đầu

Khi anh đứng giữa một thềm đầy nắng

Em sẽ nói với tháng năm bình lặng

Rằng: có một mùa mưa bão đã đi qua...