Ngày 24!
Tuesday, June 24, 2008 4:23:00 PM
Mấy hôm nay em ốm. Sốt cao. Cái môi xinh lúc nào cũng đỏ và mọng nước. Có cảm giác chỉ chạm khẽ thôi cũng vỡ. Cánh mũi bé nhỏ thở phập phồng những luồng khí nóng bỏng vào tay chị. Cái mặt em nhăn nhăn vì khó chịu. Thỉnh thoảng ré lên. Rồi hậm hực. Và hờn dỗi. Lại nựng em.
Đêm qua em sốt cao. Phải vào viện. Làm xong rồi, chị chưa kịp ngủ thì chuẩn bị các thứ để em đi vì ở nhà không an tâm. Nhưng mùa hè, mùa của bệnh trẻ em, viện cũng không đủ chỗ. Khám xong lại cho em về. 3h30 sáng chị mới đi ngủ. Cả nhà mệt. Sáng nay chị tưởng không nhấc nổi mình dậy nữa. Thế mà vẫn phải đi đến gần hết chiều. Người muốn lả. Về thấy em vẫn cười mỗi khi hết sốt. Và lại mê đi mỗi lần sốt cao. Bác sĩ nói em phải sốt hết trong vòng 40 giờ. Ngày mai đã qua cái kỳ sốt ấy chưa nhỉ? Thương em lắm. Cho em ăn toàn phải một tay đung đưa, rồi nói và hát váng nhà. Để em quên đi mệt mà ăn. Tội em thật. Cứ nghe tiếng em khóc rất cằn nhằn mà khóc theo. Chẳng hiểu đó có phải là một cái cớ để chị cho nước mắt chảy ra mà không phải nghĩ gì. Tay chị cũng mỏi nhừ rồi em ạ. Khỏe nhanh lên nhé, em của chị.









