My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ YÊU!

Đầu tiên là hai em chúc mừng sinh nhật chị. Mọi thứ đều thật mới, thật mới và ngọt ngào chị nhé. Mọi con đường đều chông gai. Cố gắng chị yêu nhé. Never give up! Bên cạnh chị ngoài CHÚ và gia đình còn có hai Gái nữa đấy.

Thứ hai, tường thuật vụ chụp ảnh cho chị và chú. Nơi mà chú bảo em khi nào về sẽ đi chụp lại ảnh cưới lần hai. Nhất chị nhé. .

Linh hẹn em 3h30 pm mà để em chờ dài cổ. Em tưởng Linh giận dỗi gì cơ, hóa ra hôm nay bà già đi đường mải ngắm nhiều anh, nhiều em xinh giai nên đi chậm. Keke. Cho đến lúc em định thôi không đi thì cái âm rè rè của cái điện thoại ghẻ của em nó báo: Linh già đang ở dưới nhà. Down stair. Hehe. Bắt đầu.

Đi qua công viên NT, L rối rít. Ở đây cũng có núi đồi à. Đẹp nhể. Hay là vào đây chụp nhỉ? Hic, chú và chị thông cảm, nhà em được gọi là ngoài phố nên cảnh vật còn "hoang sơ" hơn trong phố nhà Linh. Cuối cùng thì là gắt gỏng nhau chán chê và ngự tại cái chỗ chúng em chụp ảnh, sẽ show cuối entry này.

Chụp choạp. Nhe nhởn. Tự sướng khoảng hơn tiếng thì ngồi tán phét. Giải xì trét. Đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Chị biết rồi đấy. Cười gọi là thôi rồi chị ạ. Hị hị. Khoản này hai Gái nhà chị quả là nhất. Đến mức, tự dưng đang cao trào có một anh xinh giai ghê ra nói: hai em ơi, đến giờ đóng cửa rồi để hôm khác tâm sự tiếp nhé. Rõ là khỉ. Tâm sự cái giề. Bọn em có phải....Mà lúc đó trời vẫn sáng nhe ra chị ạ. Nắng vẫn chói trên đỉnh đầu. Khíc. Đành nhấc cái bottom để lấy xe đi về. Lượn lờ đủ một vòng để tự sướng nốt buổi chiều bằng hai cốc chè Huế rồi say goodbye.

Hết một ngày. Và rút ra một điều. Hai đứa nhà chị ngày càng X ra. Và cái khoản take photo quả là có công dụng cao trong việc relax. Vì thời gian không cho phép, em chỉ show cái này mà ko làm được slide show cho chú và chị. Lần khác chú chị nhé. Cmt thưởng hai em nào.

Chúc chị một đêm sinh nhật thật vui và hạnh phúc.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket