My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Thứ sáu ngày 13, 2008

- Nỗi thất vọng đã tràn ra rồi. Thế mà phải nhét ngược nó lại. Mình sẽ cố gắng chịu đựng, cho đến khi không thể. Và sẽ cố giữ. Chỉ cho mình mình thôi. Một mình chịu là được rồi. Và cũng quá đủ rồi.

- Thất vọng đến mức không thể nói thêm bất cứ cái gì...Nhìn thấy mặt mà......

- Thất vọng. Diễn tả thế nào nhỉ? Thậm chí còn không muốn cả đập một cái gì để nghe âm thanh loảng xoảng cho mình thấy đỡ trống và ghê sợ, buồn nản. Im lặng. Cảm giác câm nín.

- Thương mình thật!