06 - 06
Thursday, June 5, 2008 5:12:00 PM
- Chúc Còi sn vui vẻ! Đó là chuyện thứ nhất trong ngày mùng 6 tháng 6 hàng năm
. Tuổi mới may mắn và ngọt ngào mày nhé.
(Con bé đứng bên trái là bạn Còi của bạn Vịt là tớ đấy)
- Chuyện thứ hai vào ngày này hàng năm là kỷ niệm ngày ra trường. Hai năm sau ngày ra trường
Được nhiều mà mất cũng nhiều (tất lẽ dĩ ngẫu - quy luật cuộc sống cấm có thoát được
)
Khóc nhiều mà cười thì cũng thường trực hơn
.
Lại bớt quay quắt đi với nhiều thứ so với một năm trước và nhiều hơn nữa so với hai năm trước. Có thể bình thản trước nhiều thứ. Lướt qua mà lòng ít gợn sóng.
Việc làm dã đi vào chỗ ổn định hơn dẫu biết ổn định chỉ là tương đối. Tính cầu toàn đã rơi rụng đôi ba phần.
Vẫn còn một nỗi nhớ. Rất mỏng. Thỉnh thoảng leng keng, xào xạc ùa về tự cho phép được ngặm nhấm. Chỉ thế thôi. Và có lẽ là nỗi nhớ mỏng như tơ trời ấy còn mãi. Giăng lối...
Có một điều khiến hay bị rơi vào cảm giác trống và bơ vơ là niềm tin bị đổ vỡ. Càng ngày niềm tin càng không được vực dậy. Nhưng vẫn khéo chọn một lối đi giữa ồn ào và bụi bặm.









