My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

1/6!

1/6! magnify

Đêm qua đi ngủ sớm với một niềm tin mãnh liệt là sáng nay bình minh thức giấc khi mặt trời còn lấp ló . Vậy mà. Chuông đổ lúc 4a.m rồi thêm 15 phút nữa. Không thể chiến thắng lý trí, tình cảm mách bảo là: ngủ đi, chủ nhật điên mà dậy sớm thế. Chỉ có người dở thôi . Vậy là người không dở tặc lưỡi ngủ tiếp . Nhưng cái sự đời, việc gì làm trong trạng thái hoang mang, ko an tâm ắt hỏng. Ngủ chập chờn. Cứ tỉnh. Nghĩ ngợi cái khỉ gì rất vớ vỉn rồi lại ngủ . Khị khị. Thật xấu hổ.

Rồi cũng dậy. Đưa em Bảo đi công viên. Chơi bời. Ăn uống. Nịnh nọt. Dỗ dành. Xì. Sướng thật. Trong khi mình kêu gọi hô hào chả thấy bàn dân thiên hạ nào quan tâm mình cả. Chả nhẽ mình nhớn vậy sao?

Cũng kịp qua chợ lấy thêm một ít tư liệu. Về nhà buôn bán bêu phễu với mẹ. Đi may quần áo cho mẹ. Rồi đi chụp ảnh cưới với chị Hoài. Hic. Nhìn chung sau một vài lần "cắp tráp" thế này, có lẽ sợ hẳn, mà không marry nữa. Hị hị. Chít nhục. Vì buồn cười. Vì tức. Vì cái sự diễn và chỉ đạo diễn của mọi người. Hic. Cưới mệt nhỉ? Vậy sao không nghĩ cách nào giản dị hơn. Đang kêu gọi tiết kiệm mà.

Về nhà. Mấy anh chị em đau lưng như dần. Mệt bã bời. Cái mặt mình đến mức mà có người nghĩ hôm nay mình ko vui trong khi mình cười ngoác cả dạ dày, lòng mề ra. Chỉ vì chưa khỏi hẳn cúm. Lại đi vào đám trưa, lúc giời trở nắng rất khó chịu. Hị hị. NHỚ HÔM NAY!

Cũng mưa. Vài ba giọt lộp bộp. Dậy lên cái hơi đất nồng nồng, ngai ngái, nong nóng. Nhưng cũng dễ chịu. Giờ ngồi rên rẩm tý cho ngày hôm nay: Đau lưng quá.

Nào. Nhàm típ ^_^