My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

CHOSE!

- Lựa chọn! Hai cái từ chết tiệt này bao giờ cũng khó. Và vào những thời điểm không dễ dàng thì nó lại xuất hiện. Hoặc có. Hoặc không. Có thì sao? Và không thì thế nào?

- Lựa chọn để có cơ hội run away khỏi mảnh đất này? Đến một nơi khác. Nhiều đón đợi. Có thể khó khăn nhiều hơn. Đến một nơi mà các em cũng mong đợi và háo hức không kém gì mình. Vậy thì thế nào đây. Khó như vượt qua mùa lũ nhọc nhằn vậy.

- Lại ngoảnh mặt đi. Giấu những giọt nước. Và tiếng thở dài. Nuối tiếc. Lại không thể chiến thắng chính những điều xung quanh. Khi nơi này mình cũng đang vừa bắt đầu những điều mới và kiếm tìm con đường nhanh nhất cho những điều đã cũ, dở dang.

- Lại mất đi một cơ hội. Mà biết rằng qua nhiều ngày nữa. Vẫn còn trăn trở.