My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 24!

- Bắt đầu 10 tháng! Try!

- Đặt gạch cho chị GÁI. Tối mai về em sẽ tường thuật một cách chân thực, sống động nhất...(Muốn ngủ mà sợ ma chị ạ. Soạn bài không nổi...Nên mới xí xớn đặt gạch thế này....cho nó có trách nhiệm để xây chứ không được bỏ lửng như khối biệt thự chỉ có phần thô ở Hà Nội...Hehe...Cont to work!).

- Tối nay không có gì đặc biệt cả chị Gái ạ. Cả hai đứa cùng quên không gọi một ca cao đá uống hộ phần chị nữa. Vẫn nhăn nhở và cười tít mắt. Ồn ào một góc quán. Cái góc quán cũ của chị em mình ấy. Linh tồ hôm nay cũng triết lý lắm chị nhé. Và em rút ra được cái này: MUỐN QUÊN CÁI CŨ HÃY BẮT ĐẦU MỘT CÁI MỚI! Nhưng để bắt đầu thế nào thì em lại loay hoay chị Gái ạ.

- Hôm nay về sớm hơn mọi hôm chị ạ. Khị khị. Chả có gì thật sự hay ho và ấn tượng để kể cho chị cả...Hai Gái nhà mình vẫn thế mà...