My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Đ - S!

- Đi thi. Xô bồ. Chả khác cái tổ ong vỡ là mấy. Chen chúc. Chật chội. Kín đặc. Lúc học thấy vắng teo tóp mà thi như trảy hội. Cơ man là đông. Lần đầu tiên như thế. 90 phút. Mỏi nhừ. Không buồn đọc lại những gì đã viết. Chữ trôi chảy đi đâu. Theo hướng nào. Chịu. Ra khỏi trường. Tan biến.

- Mọi người cứ thích giận dỗi nhỉ? Chả sao cả. Thậm chí như trưa nay. Giận ra mặt. Chả cần quan tâm. Vì cũng không biết là tại sao giờ lại có cảm giác tệ bạc thế. Chóng chán đến thảm hại. Thế nên ai giận thì cứ việc. Chỉ cần ra khỏi chỗ đó. Mọi thứ lại bay biến.

- Cà phê chuyển chỗ. Nhưng không biết chỗ mới của nó. Hai đứa lóc cóc lên đến nơi. Chưng hửng. Khổ thân mày. Lại vòng vèo tý. Dạo này cứ nói chuyện với mày xong lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dù trong câu chuyện đã có rất nhiều thứ được cảnh báo. Nhưng kệ...Chỉ còn những cái cần nhớ. Còn lại. Tan biến.

- Lọ mọ. Mệt. Nhưng giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy. Đầu đau như điên.

- Mai lại cuối tuần roài. Thôi nào...He he...