20!
Tuesday, May 20, 2008 4:08:00 PM
- Một chiều. Trốn việc. Đi chát chít với cô già. Hihi. Vẫn cách nói như hồi còn học đại học của hai cô cháu. Đủ chuyện đông tây kim cổ. Chuyện cô sắp lấy chồng. Chuyện cháu sao giờ chưa có ai. - Mày định thế này đến khi nào? Thì kệ nó, chứ cháu vơ được chắc. - Mày cứ đi cho lắm vào. Mà khéo cháu ở một mình cô ạ. - Mày điên à? Giờ thì nghĩ thế thôi chứ sau có mà...Nhưng chả biết tại sao cháu bây giờ thích ở một mình thế chứ. Cô lại chép miệng và cười gian hết cỡ.
- Hôm nọ lên trường. Vì chưa có thẻ nên giảng viên và sinh viên cũng không phân biệt, trừ khi nói ra thì không mất tiền gửi xe. Thế mà đến lượt mình, họ không tin. Không tin cái mặt mình là GV, vậy sao? Nói rồi, cho đi rồi mà vẫn còn ném theo một câu: rồi mấy hôm nữa có thẻ thì có mà nói đằng giời
. Quá đáng thật. Mặt mình non vậy sao? 
- Cảm giác xa và cách ngày một lớn. Hay lại đang ảo tưởng?????
- Lại thi!
- Hôm nọ lên trường. Vì chưa có thẻ nên giảng viên và sinh viên cũng không phân biệt, trừ khi nói ra thì không mất tiền gửi xe. Thế mà đến lượt mình, họ không tin. Không tin cái mặt mình là GV, vậy sao? Nói rồi, cho đi rồi mà vẫn còn ném theo một câu: rồi mấy hôm nữa có thẻ thì có mà nói đằng giời
- Cảm giác xa và cách ngày một lớn. Hay lại đang ảo tưởng?????
- Lại thi!








