My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Entry for May 08, 2008

Viết cho tao và mày!

1h15 a.m. Điện thoại cóc vang lên cái âm rung: rẹt rẹt vì đang nằm lăn lóc dưới chiếu:

Đông: Happy birthday! Luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
Tao: Ê mày, sn tao qua rồi mà. Năm nay cũng có nhiều người quên lắm . Thế này mày phải đền tao quà to nhé. Hehe
Đông: Hnay mới mồng 8/5. Sn tao tao còn không nhớ. Mày quá hạnh phúc rồi đấy. Thật sự dạo này tao không để ý đến thời gian vì công việc độ này chán quá. Không để ý đến cái gì nữa....

*********** Tin nhắn qua lại còn vài cái nữa. Một ra sức an ủi, gợi ý cách giải quyết, khuyên giải trong tầm hiểu biết có thể. Một ra sức "xả", xả tất cả mọi thứ bức bối...

Mới không chỉ gặp mày sau sn mày thôi nhỉ? À, không sn mày cũng chỉ gửi tn gọi mày đi ăn không được. Thế bao lâu tao mày và chị tao không gặp nhau nhỉ? Mà chị tao có chồng rồi, chỉ còn hai đứa...Mày cũng như tao, ban ngày làm, ban tối học. Mày còn khổ hơn tao là phải đi công trình nữa...

Có lẽ tao vẫn hạnh phúc mày nhỉ? Ít ra mày nhớ tháng 5 có một đứa là tao ra đời...

Tự dưng nhớ những ngày cấp 2. Nhớ những lần mày và tao còn học ĐH, thỉnh thoảng hứng chí mày lại rủ tao đi nhậu nhẹt. Một đứa cao. Một đứa thấp. Một đứa uống bia. Một đứa uống nước lọc...

Cùng một thành phố. Thế mà tao và mày xa nhau quá nhỉ? Chắc tại bọn mình lớn nên bận nhỉ??????/