Chị em Linh_Lan_tồ ^_^ _ GỬI TẶNG CHỊ YÊU QUÝ!
Saturday, May 3, 2008 3:45:00 PM
Dành tặng riêng chị GÁI. Về nhanh lên nhá chị yêu, các em đang chờ đi đập phá.
Thể theo yêu cầu của chị Chi péo, hôm nay hai chị em nhà tồ đã đi chụp ảnh để nhờ blog gửi sang cho chị. Hí hí. Vui lắm chị ạ. Nhưng giờ cảm hứng em tụt dốc roài chả nhớ cái giề nữa. Vì đói mà.
Chung quy lại là không lãng phí một chiều thứ 7. Cười xả láng. Rách hết cả ruột. Về nhà vá từ 6h vẫn chưa xong, khéo quả này phải vá chín chứ sống không ăn thua.
Rút ra một kinh nghiệm là không ngồi sau xe Linh tồ nữa. Tay lái không lụa bằng em. Cái đoạn sau hồ Tây hôm nay em phải lên xuống dăm lần để đẩy xe dù đã về số hai, thêm hai lần tòan bộ hai quả chân to vật của em quắp chặt lấy người Linh vì sợ. Ngã xuống hồ sen. Ghê lắm ấy...
Đi vào khi Cipultra thì không được chụp...nhưng cũng tiện được vài kiểu. Cái này thì em không show được, mất hàng nhắm. Khé khé. Vào đó mới thấy Linh tồ "nai" kinh cực chị ạ. Hí hí....Cái này hôm nào conference em nói sau...
Do yahoo dạo này ko tốt lắm, nên em chỉ post mấy cái này...Chị Chi vỗ tay khen em nào...Mà gửi quà về đê nhá,ngày nào biết rồi cả chú lẫn chị nha...Hihi ^_^...
Thay mặt Linh tồ, Nan tồ thơm chị và chú (với chú thì phải bí mật)
Thể theo yêu cầu của chị Chi péo, hôm nay hai chị em nhà tồ đã đi chụp ảnh để nhờ blog gửi sang cho chị. Hí hí. Vui lắm chị ạ. Nhưng giờ cảm hứng em tụt dốc roài chả nhớ cái giề nữa. Vì đói mà.
Chung quy lại là không lãng phí một chiều thứ 7. Cười xả láng. Rách hết cả ruột. Về nhà vá từ 6h vẫn chưa xong, khéo quả này phải vá chín chứ sống không ăn thua.
Rút ra một kinh nghiệm là không ngồi sau xe Linh tồ nữa. Tay lái không lụa bằng em. Cái đoạn sau hồ Tây hôm nay em phải lên xuống dăm lần để đẩy xe dù đã về số hai, thêm hai lần tòan bộ hai quả chân to vật của em quắp chặt lấy người Linh vì sợ. Ngã xuống hồ sen. Ghê lắm ấy...
Đi vào khi Cipultra thì không được chụp...nhưng cũng tiện được vài kiểu. Cái này thì em không show được, mất hàng nhắm. Khé khé. Vào đó mới thấy Linh tồ "nai" kinh cực chị ạ. Hí hí....Cái này hôm nào conference em nói sau...
Do yahoo dạo này ko tốt lắm, nên em chỉ post mấy cái này...Chị Chi vỗ tay khen em nào...Mà gửi quà về đê nhá,ngày nào biết rồi cả chú lẫn chị nha...Hihi ^_^...
Thay mặt Linh tồ, Nan tồ thơm chị và chú (với chú thì phải bí mật)








