Bỗng dưng....
Monday, April 28, 2008 6:29:00 PM
Bỗng nhớ...! Không biết nhớ cái gì và nhớ đến ai. Chỉ là NHỚ. Thế thôi. Chả rõ ràng cái gì cả. Mờ và nhạt nhòa.
Nghỉ lễ các bạn đi chơi tá phả. Mình ở nhà dẫn hai em đi chơi vậy. Papa và mama ngày mai cũng đi rồi. Chả về nhà dưới nữa....Buồn thế nhở....
Bỗng dưng tuần tự nhiên chỉ đi làm có hai ngày rồi nghỉ. Kể cũng sướng. Cũng may tự nhiên có thời gian ấy để sắp xếp vài thứ và làm một lô xích xông các bài tập ở mọi trình độ cho một đợt nghỉ dài sau đó.
Sắp đến ngày của riêng mình...
Bỗng dưng....Lại những cảm giác muốn trốn. Tệ như con ngan ấy...
Hôm nay lại cà khịa để được một que ốc quế nhưng không phải Tràng Tiền. 30/4 lên đó ăn cho sướng...Tội gì nhỉ? Hé hé..
Mấy hôm nay mắt mờ. Tai kém....Hậu quả của mớ hổ lốn ngoài chợ....Chắt chiu và chọn lọc rồi lại hùng hục đi lấy về...Haizz (đúng giọng các bạn SH nhà mình ^_^) gian nan quá hềy...
Thèm đi lang thang chụp ảnh quá! Một cách relax tốt mà....
Nghỉ lễ các bạn đi chơi tá phả. Mình ở nhà dẫn hai em đi chơi vậy. Papa và mama ngày mai cũng đi rồi. Chả về nhà dưới nữa....Buồn thế nhở....
Bỗng dưng tuần tự nhiên chỉ đi làm có hai ngày rồi nghỉ. Kể cũng sướng. Cũng may tự nhiên có thời gian ấy để sắp xếp vài thứ và làm một lô xích xông các bài tập ở mọi trình độ cho một đợt nghỉ dài sau đó.
Sắp đến ngày của riêng mình...
Bỗng dưng....Lại những cảm giác muốn trốn. Tệ như con ngan ấy...
Hôm nay lại cà khịa để được một que ốc quế nhưng không phải Tràng Tiền. 30/4 lên đó ăn cho sướng...Tội gì nhỉ? Hé hé..
Mấy hôm nay mắt mờ. Tai kém....Hậu quả của mớ hổ lốn ngoài chợ....Chắt chiu và chọn lọc rồi lại hùng hục đi lấy về...Haizz (đúng giọng các bạn SH nhà mình ^_^) gian nan quá hềy...
Thèm đi lang thang chụp ảnh quá! Một cách relax tốt mà....









