Ngày thứ sáu gần cuối tuần.....
Friday, April 25, 2008 5:51:00 AM
Máy đang gần hết pin, vạch báo đã xuống sát mức cần thiết. Thôi cố viết nốt trước khi shut down đi họp bộ môn. Thứ sáu nào cũng họp, đôi khi hình như chỉ là đến để nhìn mặt nhau và nói dăm quyết định hay gì gì đó của các bác cốt cán trên trường chỉ thị...Vậy thôi mà cũng đứt cả buổi chiều. Chẹp, nghĩ ra cũng phí nhất là với mình bây giờ. Nhưng biết sao với một cái được gọi là Vietnamese administration hiện nay. Hị hị. Không nên nói xấu thế nhở????
Sáng trời hơi âm u tẹo. Có mưa. Trời khá lạnh. Cái gọi là rét nàng Bân hàng năm đây mà, nhưng bây giờ bà già chưa chết cóng thì lũ trẻ chúng ta đã die rồi. Ít ra là die về một mặt nào đó của tinh thần, suy nghĩ. Một người bạn của mình mấy hôm nay sao đó. Vừa mới đi relax và rất lấy làm sung sướng vì bao vướng bận đã rơi vãi dọc chuyến hành trình thì....Con người kể ra cũng phức tạp nhể??? Thôi cố gắng bạn tớ nhé. Rồi sẽ qua thời gian này để lại thấy bạn "tái xuất giang hồ" tiếp tục thực hiện những kế hoạch cả chung với tớ và chỉ của mình bạn...
.
Ngẫm ra chị học sinh nói đúng: Con trai thường nói con gái rất khó hiểu nhưng điều quan trọng là con trai không thông minh. Nghe xong mà chóang quá thể. Tư duy tiếng VIệt của chị thuộc dạng "lão" rồi đấy. Hị hị....
Họp xong lại lượn chợ để lấy tư liệu. Nghĩ mà sợ. Cứ lang thang một mình...Không mua bán rồi có lúc bị nó đập cho mất vì tưởng ăn trộm. Hơ hơ...
.
Ngày mai đi ăn sinh nhật sớm với anh họ và Thúy rồi về với mama yêu quý. Nhớ quá đi mất
. Tuần này mà không về chắc chết vật mất. Không hiểu vụ mai mối cho Thúy và anh họ thế nào, khéo lại bị ăn quả của hai người cũng nên...Hé hé. Cũng mong la có haapy ending
.
Thôi pin hết sạch rồi....
Sáng trời hơi âm u tẹo. Có mưa. Trời khá lạnh. Cái gọi là rét nàng Bân hàng năm đây mà, nhưng bây giờ bà già chưa chết cóng thì lũ trẻ chúng ta đã die rồi. Ít ra là die về một mặt nào đó của tinh thần, suy nghĩ. Một người bạn của mình mấy hôm nay sao đó. Vừa mới đi relax và rất lấy làm sung sướng vì bao vướng bận đã rơi vãi dọc chuyến hành trình thì....Con người kể ra cũng phức tạp nhể??? Thôi cố gắng bạn tớ nhé. Rồi sẽ qua thời gian này để lại thấy bạn "tái xuất giang hồ" tiếp tục thực hiện những kế hoạch cả chung với tớ và chỉ của mình bạn...
Ngẫm ra chị học sinh nói đúng: Con trai thường nói con gái rất khó hiểu nhưng điều quan trọng là con trai không thông minh. Nghe xong mà chóang quá thể. Tư duy tiếng VIệt của chị thuộc dạng "lão" rồi đấy. Hị hị....
Họp xong lại lượn chợ để lấy tư liệu. Nghĩ mà sợ. Cứ lang thang một mình...Không mua bán rồi có lúc bị nó đập cho mất vì tưởng ăn trộm. Hơ hơ...
Ngày mai đi ăn sinh nhật sớm với anh họ và Thúy rồi về với mama yêu quý. Nhớ quá đi mất
Thôi pin hết sạch rồi....









