My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Nhà mới...

Hôm nay chuyển nhà. Gọi là vậy chứ thực ra vẫn một cổng chỉ khác cánh cửa ấy. Khác cái phòng vốn mình vẫn ở đấy.Vậy mà có cảm giác sao đó. Dù gì ngôi nhà cũ đã gắn bó với mình 4 năm rồi trong đó hai năm trở lại đây chỉ mình mình ở. Thế nên không tránh khỏi những băn khoăn là điều tất yếu nhỉ?

Đúng là khi đã quen người ta thường khó quên. Khi đã biết thì khó bỏ đi một thói quen nào đó...Âu cũng là quy luật.

Tâm trạng mấy hôm nay rất tệ. Không biết cái đầu mình đang nghĩ những gì nữa. Mông lung. Mờ...Nhạt...