My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hà Nội mưa...

Sáng dậy, nhìn trời đỏng đảnh như một đứa con gái mới lớn được nuông chiều. Có nhiều đặc điểm dự báo một ngày không đẹp trời. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm muộn 5 phút nghĩa là học sinh phải chờ mình. Và bị nói...Chả hiểu tại sao, những ngày trước mình đi sớm thì họ đến muộn. Đúng hai hôm mình đi muộn thì họ đi đúng giờ . Tệ thật. Mai lại tự chỉnh đốn mình vậy.

Lại nói chuyện Hà Nội mưa. Vẫn những điều cũ rích theo sau mỗi cơn mưa Hà thành nhưng không thể không nói đến. Và trong chiều mưa ướt nhoét hôm nay thấy cả điều cũ và điều mới.

1. Cứ mưa là Hà Nội ngập. Những con đường đã ùn tắc và vốn cứng người mỗi giờ tan tầm thì hôm nay ở trong trạng thái thê thảm khỏi nhúc nhích. Nước sục vào ống xả xèo xèo. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt (hơi phóng đại tý). Có lẽ mỗi người vượt qua những đoạn đường như Đào Tấn, đầu Deawoo phía Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh, Lê Trực, Giảng Võ đều chỉ sợ một điều duy nhất: CHẾT MÁY. Nhưng chả có lựa chọn nào khác. Vẫn phải phi hùng hục và mình là một trong số đó. Mưa hắt rát mặt cộng thêm cái ùn ã của người và xe, chợt ngao ngán. Khi nào thành phố mình có hệ thống thoát nước như của TÂY. Khi nào thành phố mình có hệ thống cống như của TÂY...Mong ước đi chứ tội gì nhể...Không lại chỉ có đoạn từ bờ Hồ về nhà mà hơn tiếng đồng hồ, vòng vèo đủ nơi....Ngay cả đoạn đường qua nhà anh hôm nay cũng lụt nốt, nhưng anh thì đã đi xa nơi này rồi nhỉ. Đến một nơi chỉ có nắng và nóng quanh năm...

2. Tắc đường mới phát hiện Hà nội mình ngày càng nhiều ô tô, dù đến ngày hôm nay giá ô tô nhập khẩu đã tăng lên 83%. Dân mình ngày càng giàu có phải không? Đáng mừng quá đi chứ ấy nhỉ? Từng hàng ô tô dài nối nhau chờ đi qua cả một đoạn đường tắc chật những chiếc xe bốn bánh, hiệu sang có, thường bậc trung có và thường rất ít những hiệu ít xiền. Dân mình giàu thế sao? Và nước mình mạnh thế chăng?

3. Cứ mưa là mình muốn ăn kem (cái này không liên quan gì đến vấn đề nói ở trên, mang đậm tính chủ quan...) nhưng hôm nay không được ăn. Mua cái máy ghi âm trên Tràng Tiền nhưng mưa tầm tã. Gửi xong quà cho em HS bên Thái thì đội mưa đi lấy xe. Ướt nhoét. Lạnh. Không đủ can đảm để bỏ áo mưa đi trần như thế. Không nên crazy một cách quá đáng vậy nhể? Hệ hệ...

Tối nay đi ăn KFC với anh trai. Chờ dài cổ. Ăn một tẹo thì chán đành mang về nhà, đêm ăn vậy. Cả ngày nay lưng bát cơm vào bụng thoai. Dạo này lười ăn thảm hại. Chán mớ...