Tối...
Sunday, April 20, 2008 4:12:00 PM
Hôm nay qua nhà Mèo ăn cơm. Hai đứa hứng chí còn đi lượn lờ phố phường nhé nhưng by foot instead of motobike as usual. Ngưỡng mộ mình quá. Dưng lại nhớ đến một lời hứa hẹn đi bộ với mình
. Hị hị. Đi chán thì về mua mỗi đứa một que kem. Vừa đi vừa gặm cười váng cả đường. Không biết rằng mình đã một đứa 25, một đứa 26. Có già chưa nhể?
Lâu lắm hai đứa mới đi với nhau. Chuyện trên trời dưới biển. Trên đường dưới phố. Đúng là cần phải học cách biết quan tâm nhau. Tưởng dễ mà hóa ra khó lạ lùng.
Trời mát. Những cơn gió đầu hè tung bay tóc. Nhẹ nhàng. Thư thái...
Có lẽ chúng mình không nên quá khắt khe nhỉ? Hay tại đứng số quá. Hehe. Deadline rồi mà, đến 30 vẫn thế này thì ta mua nhà hai đứa ra ở riêng. Ta kiếm tiền và đi du lịch thôi. À, nuôi con hộ cái Lợn con nhé...Khè khè. Mẹ nghe được chắc chết ngất không buồn làm gì nữa...
Chả biết. Vẫn tin có duyên số. Nên cứ kệ thế đấy chứ. Rồi có ngày duyên số nó "vồ" lấy mình phải không?
Mai tuần mới rồi! Làm việc nào!
Lâu lắm hai đứa mới đi với nhau. Chuyện trên trời dưới biển. Trên đường dưới phố. Đúng là cần phải học cách biết quan tâm nhau. Tưởng dễ mà hóa ra khó lạ lùng.
Trời mát. Những cơn gió đầu hè tung bay tóc. Nhẹ nhàng. Thư thái...
Có lẽ chúng mình không nên quá khắt khe nhỉ? Hay tại đứng số quá. Hehe. Deadline rồi mà, đến 30 vẫn thế này thì ta mua nhà hai đứa ra ở riêng. Ta kiếm tiền và đi du lịch thôi. À, nuôi con hộ cái Lợn con nhé...Khè khè. Mẹ nghe được chắc chết ngất không buồn làm gì nữa...
Chả biết. Vẫn tin có duyên số. Nên cứ kệ thế đấy chứ. Rồi có ngày duyên số nó "vồ" lấy mình phải không?
Mai tuần mới rồi! Làm việc nào!








