Ngày đang sang....
Wednesday, April 16, 2008 5:11:00 PM
Oh!
Khu vắng lặng. Chỉ đâu đó dăm ba tiếng chó sủa đầy ngái ngủ. Tiếng đồng hồ gõ cái nhịp đều đặn tích tắc vào khoảng không. Hơi gió mát luồn qua khe cửa khẽ mơn man. Bao giờ cũng thời khắc ấy. Nhịp thở ấy. Có một cảm giác lạ cho riêng mình. Không rõ đang buồn hay đang vui. Chỉ biết hình như để tuột tay nhiều thứ quá. Ngày vẫn đang hối hả nhịpp bước. Thời gian vẫn đang tập nập ngược xuôi. Chỉ có mình và một mảng màu ngày xưa vẫn còn sống với những khắc khổ, yêu thương. Chỉ mình mình biết.
Tập đi dép cao gót. Đúng là một cực hình. Không thể chạy nhảy thỏai mải. Không thể cái dáng tất tả, trẻ con ấy. Rồi cũng quen. Ngày thứ nhất.......
Yêu thương lại trở về. Trên khóe mắt và bờ môi em. Tiếng gõ nhịp hạnh phúc lại đong đầy. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác.......
Khi nào thì em sẽ là...........
Sao đôi khi phải quằn quại trong nhiều tham vọng và cuộc đua thế nhỉ?
Sao không hiền lành và an bình như những điều đã và đang có. Lại cứ tất bất với quá nhiều điều trăn trở thế kia?
Khu vắng lặng. Chỉ đâu đó dăm ba tiếng chó sủa đầy ngái ngủ. Tiếng đồng hồ gõ cái nhịp đều đặn tích tắc vào khoảng không. Hơi gió mát luồn qua khe cửa khẽ mơn man. Bao giờ cũng thời khắc ấy. Nhịp thở ấy. Có một cảm giác lạ cho riêng mình. Không rõ đang buồn hay đang vui. Chỉ biết hình như để tuột tay nhiều thứ quá. Ngày vẫn đang hối hả nhịpp bước. Thời gian vẫn đang tập nập ngược xuôi. Chỉ có mình và một mảng màu ngày xưa vẫn còn sống với những khắc khổ, yêu thương. Chỉ mình mình biết.
Tập đi dép cao gót. Đúng là một cực hình. Không thể chạy nhảy thỏai mải. Không thể cái dáng tất tả, trẻ con ấy. Rồi cũng quen. Ngày thứ nhất.......
Yêu thương lại trở về. Trên khóe mắt và bờ môi em. Tiếng gõ nhịp hạnh phúc lại đong đầy. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác.......
Khi nào thì em sẽ là...........
Sao đôi khi phải quằn quại trong nhiều tham vọng và cuộc đua thế nhỉ?
Sao không hiền lành và an bình như những điều đã và đang có. Lại cứ tất bất với quá nhiều điều trăn trở thế kia?








