Cuộc sống....
Monday, April 7, 2008 4:28:00 PM
Bảo cuộc sống này thành ra vô vị rồi thì mình đúng là con có vấn đề. Có đầy rẫy thứ phải làm, cần làm và vân vân những điều tốt đẹp.....Vậy vô vị cái gì.....
1. Hôm nay đi thăm mẹ một em. Bác ấy bị viêm cơ tim. Sự sống giờ dành giật tính bằng giờ, phút. Động viên nó chứ biết nói gì. Mình vẫn sợ vào bệnh viện. Với dãy hành lang dài hun hút. Lạnh. Nơi chỉ có sự chờ đợi. Thời gian chậm chạp từng bước....Nặng nề.
2. Hôm nay nói chuyện cùng một chị người TQ.
- Chỗ nào có nhiều con gái chỗ đó ắt phức tạp. Hẳn thế. Mình là con gái nhưng cũng phải thấy con gái là chúa đố kị, dèm pha, buông tuồng nhau....Hic. Nhưng cốt là ở mình mà. Sống và làm việc đúng là mình.
- Tương lai còn dài, chả nói được cái gì trước cả....Nhưng vẫn cứ tin mọi cố gắng của mình hôm nay rồi sẽ có một kết quả tốt sau này....Sống mà thiếu mơ ước.....Tội gì....
- Ai đối xử với mình thế nào, mình sẽ đối xử lại thế. Mà chung quy cả những người mình không ưa thì cũng vẫn giao tiếp bình thường thôi....Cuộc đời kiểu gì cũng vốn vẫn công bằng mà dù còn đầy rẫy những bất công. Cái gì mà chả có tính hai mặt. Lại rốt cuộc là cốt ở mình thôi....Vẫn phải thấy sống chân thành ắt sẽ có sự chân thành đến với mình....
3. Đi đường về. Trời tối. Một nửa số ngọn đèn đã tắt. Cái nhập nhòa sáng tối gần mà xa thật. Cũng giống như sự mong manh của sự sống và cái chết....Vậy thì đang sống và cố sống sao cho khỏi tiếc nhé.....
1. Hôm nay đi thăm mẹ một em. Bác ấy bị viêm cơ tim. Sự sống giờ dành giật tính bằng giờ, phút. Động viên nó chứ biết nói gì. Mình vẫn sợ vào bệnh viện. Với dãy hành lang dài hun hút. Lạnh. Nơi chỉ có sự chờ đợi. Thời gian chậm chạp từng bước....Nặng nề.
2. Hôm nay nói chuyện cùng một chị người TQ.
- Chỗ nào có nhiều con gái chỗ đó ắt phức tạp. Hẳn thế. Mình là con gái nhưng cũng phải thấy con gái là chúa đố kị, dèm pha, buông tuồng nhau....Hic. Nhưng cốt là ở mình mà. Sống và làm việc đúng là mình.
- Tương lai còn dài, chả nói được cái gì trước cả....Nhưng vẫn cứ tin mọi cố gắng của mình hôm nay rồi sẽ có một kết quả tốt sau này....Sống mà thiếu mơ ước.....Tội gì....
- Ai đối xử với mình thế nào, mình sẽ đối xử lại thế. Mà chung quy cả những người mình không ưa thì cũng vẫn giao tiếp bình thường thôi....Cuộc đời kiểu gì cũng vốn vẫn công bằng mà dù còn đầy rẫy những bất công. Cái gì mà chả có tính hai mặt. Lại rốt cuộc là cốt ở mình thôi....Vẫn phải thấy sống chân thành ắt sẽ có sự chân thành đến với mình....
3. Đi đường về. Trời tối. Một nửa số ngọn đèn đã tắt. Cái nhập nhòa sáng tối gần mà xa thật. Cũng giống như sự mong manh của sự sống và cái chết....Vậy thì đang sống và cố sống sao cho khỏi tiếc nhé.....









