Ngày 6
Sunday, April 6, 2008 4:18:00 PM
Còn 30 ngày nữa. Mình sẽ lớn hơn này. Thế mà có thấy lớn hơn không nhỉ?
Mấy hôm nay. Phải nói bằng một từ: MỆT. Mệt thậm tệ. Người lúc nào cũng chỉ muốn đơ ra, như hết sinh khí ấy. Chán thật.
Tuần này lại thi! Sách vở đọc thì chả có hệ thống gì cả...Chẹp chẹp...Thôi nào thì học.
Tư liệu luận văn vẫn còn ỳ ạch lắm. Nhiều lúc lo nữa chứ. Sợ có kịp deadline không nhỉ? Ối chao...
Xời! Kệ!
Hôm nay, em nói chuyện với anh. Có lẽ em đã thay đổi rồi nhỉ? Không còn giống em như trước nữa, như tính của em anh đã biết. Cuộc nói chuyện ngắn tủn nhưng khiến em hơi chạnh lòng. Chả lẽ mình thay đổi thế sao????
Mấy hôm nay. Phải nói bằng một từ: MỆT. Mệt thậm tệ. Người lúc nào cũng chỉ muốn đơ ra, như hết sinh khí ấy. Chán thật.
Tuần này lại thi! Sách vở đọc thì chả có hệ thống gì cả...Chẹp chẹp...Thôi nào thì học.
Tư liệu luận văn vẫn còn ỳ ạch lắm. Nhiều lúc lo nữa chứ. Sợ có kịp deadline không nhỉ? Ối chao...
Xời! Kệ!
Hôm nay, em nói chuyện với anh. Có lẽ em đã thay đổi rồi nhỉ? Không còn giống em như trước nữa, như tính của em anh đã biết. Cuộc nói chuyện ngắn tủn nhưng khiến em hơi chạnh lòng. Chả lẽ mình thay đổi thế sao????









