My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Stupid

Phải nói chính xác như đứa bạn mình vẫn nói: NGU ĐỦ DÙNG. Hôm nay thì mình gọi là ngu thừa dùng, mà cũng chả hẳn, gọi cho chính xác là đầu óc có vấn đề. Qua nhà U, tán phét đến giờ cơm thì đòi về. U giữ thế nào cũng không ở. Nhưng về thì không đội mũ bảo hiểm và hiên ngang đi. Hic. Chỉ băn khoăn là sao nhiều người nhìn mình thía chớ. Hị hị....Và tiếp tục đi...

Về đến trường. Một thói quen cố hữu là mở cốp xe để cất mũ. Hờ, mới biết mình để quên mũ ở nhà U roài...Hic...Thảo nào thấy thiếu cái gì trên đầu. Thấy đầu hôm nay mát thế...May không có chú cảnh sát giao thông đáng kính nào trên đoạn đường vốn vẫn đầy hàng ngày cả. Chẹp, cũng lạ...Mà hôm nay có bị toét lại chắc vắt óc cũng chả hiểu bị bắt vì lý do giề cả. Hị hị....Bó tay tòan tập với cái đầu mình. Phải tra dầu nhớt, bảo dưỡng lại thôi.

Ngày cuối tuần đầu tiên của tháng trôi đi thế đấy!

Tuần sau lấy xiền roài. Giàu rồi...Hú hú.......^.^