Thi...
Thursday, April 3, 2008 5:48:00 PM
Hôm nay thi. Hình như từ khi học cao học chưa lần thi nào đến hôm nay mình hài lòng với chính mình nhất là với lớp này. Hic...Thôi bỏ qua không nói. Nghĩ nhiều tổn thọ hại thân. Kệ.
Tối nay quả thực là hơi bị vui dù chỉ đọc mười mấy chữ M gửi cho. Một lời thăm hỏi thông thường, nhưng mà thấy ấm áp thật. Trời đang mưa phùn nữa chứ. Nhiều khi sự quan tâm dành đến nhau chỉ bé nhường ấy nhưng lại quý giá thật...Nhưng hôm nay M lại sao đó. Hic...Thôi nào cố lên.....Thực ra là cứ động viên M thế chứ mình hơn cóc gì...Lười....Nhác....Ngại.....Mọi thứ......Hịhị....
Có một cách refresh bản thân là tìm và đi những con đường đến trường mỗi ngày khác nhau. Dưng mà chít nhục vì tắc đường, hoặc vì bụi và vì xăng nữa chứ....Đáng chỉ đi hết 15 phút giờ có khi 30, 45 phút....Thời giá đang lên, đúng là stupid mới làm thế. Thực là chưa ngu hẳn mới gọi là đủ dùng....Từ mai trở về lối cũ ta đi thôi....Xời....
Mai cuối tuần roài.....Nhanh như xe đi trên đường cao tốc ấy. Phát hãi. Tuần này chưa làm được gì đáng kể cả....
Try!
Tối nay quả thực là hơi bị vui dù chỉ đọc mười mấy chữ M gửi cho. Một lời thăm hỏi thông thường, nhưng mà thấy ấm áp thật. Trời đang mưa phùn nữa chứ. Nhiều khi sự quan tâm dành đến nhau chỉ bé nhường ấy nhưng lại quý giá thật...Nhưng hôm nay M lại sao đó. Hic...Thôi nào cố lên.....Thực ra là cứ động viên M thế chứ mình hơn cóc gì...Lười....Nhác....Ngại.....Mọi thứ......Hịhị....
Có một cách refresh bản thân là tìm và đi những con đường đến trường mỗi ngày khác nhau. Dưng mà chít nhục vì tắc đường, hoặc vì bụi và vì xăng nữa chứ....Đáng chỉ đi hết 15 phút giờ có khi 30, 45 phút....Thời giá đang lên, đúng là stupid mới làm thế. Thực là chưa ngu hẳn mới gọi là đủ dùng....Từ mai trở về lối cũ ta đi thôi....Xời....
Mai cuối tuần roài.....Nhanh như xe đi trên đường cao tốc ấy. Phát hãi. Tuần này chưa làm được gì đáng kể cả....
Try!









