My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày cá tháng Tư!

Ngày đầu tiên của tháng. Ngày mà ai cũng có thể nói dối được. Vô hại. Đơn giản mà. Just kidding! Nhưng chả có ý niệm gì cả...Cho đến tận tối đêm ông anh quý hóa tuyên bố cho mình xiền mua máy ghi âm. Đã sướng âm ỉ...Vậy mà...Hic, tức thật...Quyết đầu tư vụ máy móc này, vì về lâu về dài mà....

Ngày đầu tiên của tháng. Dạy xong chú Pyon, hai chú cháu bước ra khỏi phòng họp cty chú ấy mà chị nhân viên phải thốt lên: U look like tired! Hic....

Ngày cá tháng Tư! Đầu đau như búa bổ. Đi học về được lang thang cà phê cùng hai ông bạn vàng....Hihi..

Học để thi nào! Try!