My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày vẫn trôi và mình thì đang có chiều hướng đứng lại...May be!!!!!

Hôm qua, ra mắt bộ môn mới. Có một vài cảm xúc. Nhưng lúc này không muốn gõ nó ra. Hay chí ít là thôi cứ để cu cậu nằm yên một xó thế. Dạo này lười cả gợi cảm xúc trong mình nữa....Dù vẫn biết mình không hề thay đổi....Có lẽ đã hơi chai roài...Dẫu sao mình cũng đã vô cùng may mắn và gặp nhiều thuận lợi...Dẫu sao ở đó cũng còn có bạn...Dẫu sao mình vẫn phải bơi là chính...Dẫu sao thì ai cũng phải nghĩ đến một sự ổn định dù muốn bay đến chừng nào...Dẫu sao thì...

Có quá thể nhiều việc phải làm và cần làm. Làm ngay...Mà không việc nào dễ cả...Hic...

Tối hôm trước đi uống trà với một người bạn...Vị trà ban đầu vào đến đầu lưỡi rất đắng. Cảm giác không muốn nó trôi tiếp...Nhưng....Dần dần, lan tỏa thấm vào trong là một vị ngọt mát...Không sắc mà thanh....Ngon.....Nói chuyện thấy thoải mái thật....Chả phải giữ kẽ gì cả. Thỏai mái bày tỏ quan điểm...Có những người bạn thật đặc biệt. Mình là người hạnh phúc.

Sáng nay ra chợ để định thu âm lấy tư liệu cho luận văn...Nhưng thất bại hoàn toàn. Cảm giác bị trượt sâu vào một cái thùng không đáy. Lại lóc cóc về nhà nghiên cứu lại rồi tiếp tục.

Nào! Mình cố lên!