Entry for March 25, 2008
Tuesday, March 25, 2008 12:21:00 PM
Hôm nay trường mất điện thế mà chả ai báo cho mình cả. Vẫn lóc cóc đi và dạy 4 tiết buổi chiều như thường...Chị học sinh nói, với em Lan giá mỗi ngày đều mất điện thì hay thật ấy...Hihi. Mình lười biếng thế sao?
Hôm nay được về sớm. Đi thật chậm. Chậm dù phải hít bụi nhiều hơn những người đi cùng trên con đường ấy thì vẫn sướng. Sướng hơn lúc sáng toàn phải chạy, chạy như bom đang nổ ngay bên cạnh ấy....Nhìn trời và thấy giật mình thật. Vừa mới sáng, bây giờ trời đã nhờ nhờ. Sắp tối. Lại hết ngày. Thấy hoảng hốt với chính mình. Chưa làm được cái gì cả...Có kịp không nhỉ? Hic, không dám nghĩ đến nữa...Mai lại giữa tuần rồi.
Ối chao! Thời gian. Sao nhanh thế nhỉ?
Cám ơn anh đã buông tay em ra! Tại sao bây giờ chính mình lại bình thản với mình được nhường thế kia chứ? Bình thản trước mọi chuyện. Bình thản với mọi điều đã đến, sắp đến. Cả tốt đẹp lẫn buồn chán, tiêu cực...Bình thản thế có là tốt?
Trong cuộc sống, nếu không có từ "giá" nhỉ?









