Tối nay....
Wednesday, March 19, 2008 3:36:00 PM
Tối nay, em tự cho phép mình nghỉ học. Chỉ vì em không thể chịu nổi một giây phút nào nữa trong trạng thái ngây ngấy sốt và đầu óc thì mê man, mông lung. 4 tiết dạy buổi chiều sao mà lâu thế. Lơ mơ là từ duy nhất em muốn diễn tả mình. Kết quả của việc em uống thuốc đấy. Và không cà phê nữa chứ...
Tối nay em chỉ muốn ngủ thoải mái nhưng lại không thể. Hic....Sao lắm thứ đợi chờ em làm thế này...
Tối nay em nói chuyện chỉ 3 phút với bạn và không còn ý định than vãn tình trạng tạm thời của em chút nào nữa. Vì bạn em cũng chán hệt em. Cái giọng ấy đáng ghét lắm...Có lẽ tại vì em quen là người đi than vãn đấy mà...Uh, mà chán thật ấy. Chán cách học. Chán cách thi. Và em nói là: giá em được nghỉ học và dạy một tuần nhỉ? Nhưng....Sao mà khó. Thực là nhiều khi phải sống ngoài mình chứ không thể là mình mãi được thật. Hic hic...Dưng mà cuộc sống vẫn chảy trôi và em không thể cho phép mình lệch ra circle ấy. Có lệch thì chỉ là sự vươn lên mà thôi chứ không phải tụt đi...^_^
Nhiều khi em nghĩ mình là gì nhỉ? Hờ....Mình mà không biết mình là ai thì sống sao nổi. Vậy mà có lúc chơ vơ đến thế đấy....








