My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Chuyện thần tiên ở New York!

Từ mấy hôm trước đã "bị" rủ rê đi chơi rồi. Nhưng hai tuần liền không dám nhận lời vì đi chơi mà không yên tâm thì đi làm giề. Hôm nay thì bị lôi cổ đi. Hê hê. Nhưng đúng là cũng không hoài phí 5 tiếng buổi chiều. Sướng.

Bắt đầu bằng việc đi xem phim. Cái này thì phê hẳn. Vì lâu rùi không đi. Thứ nữa là bộ phim theo thiện chí của tớ cực ổn. CHUYỆN THẦN TIÊN Ở NEW YORK. Tớ thề là 10 phút đầu tiên tớ ngỡ hôm nay con bạn cho mình đi xem phim hoạt hình. Ặc. Dưng cũng chả sao....Vì hình ảnh và âm nhạc đẹp lại hay nữa. Nhẹ nhàng. Lôi cuốn....Cũng tặc lưỡi chả sao. Không mất xiền, được đèo hẳn đến nơi. Thế là tốt roài....Nhưng đó chỉ là 15 phút đầu....

Cái giây phút ở chốn thần tiên ấy đã được dịch chuyển khéo léo về New York - cái xứ sở quá ồn ã và năng động...Cô công chúa đã lạc vào một miền không gian khác....Đã lo sợ....Đã lạc lõng....Đã trở thành một UFO đúng nghĩa, bởi thế giới này không có ngôi nhà xinh xắn trên một cây cổ thụ. Không có chim muông. Không có chú sóc nhỏ. Không có những người bạn hàng ngày tấu bản hòa ca giữa thiên nhiên, đất trời, cây lá. Nơi này chỉ có con người. Công việc. Máy móc...Nơi này khác xa nơi cô đã sống. Nơi này không có hoàng tử - người mà công chúa sắp kết hôn. Nơi này chỉ có một mái nhà với hai bố con - những người giúp cô trong cái bỡ ngỡ, va chạm với cuộc sống thực không phải cổ tích. Nhưng chính nơi này cô đã tìm thấy nụ hôn tình yêu đích thực, thấy tình yêu đích thực. Mãi mãi nó đã thuộc về cô. Một cách thực tế...Cuối cùng thì cái thiện luôn thắng cái ác. Bà phù thủy độc ác, bà mẹ kế nhỏ nhen đã chết...

Bộ phim mà trẻ con xem cũng được và không thiếu người lớn càng xem càng bị cuốn hút....Một bộ phim mà thần thoại xen lẫn thực tế. Hư mà thực nhưng ổn lắm. Xem phim mà thấy ở đó có cả "Công chúa ngủ trong rừng", cả "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", cả "cô bé quàng khăn đỏ"...

Nhạc phim ổn dã man (theo tai nghe của tớ ^_^). Túm lại là ấn tượng. 1 tiếng 45 phút thấy không lãng phí....Phải tìm nhạc bộ phim này mới được. Bây giờ có ai rủ đi xem lại vẫn đi tiếp...Hì ^_^ mà không thì tớ rủ nhé...Ai đi cùng tớ không? Không đi là phí đấy...

Xem xong. Lượn lờ chán chê. Cuối cùng được đi ăn những món ăn thích nhất. Ngày hôm nay được tự do lựa chọn mà. Bạn mình kể cũng chiều mình thật. Hề hề....Chưa khi nào caramen trên Hàng Than ngon thía nhở Tiếm? Hị hị.....

Lúc về trời hơi mưa....Ngồi sau ôm nó cũng sướng....

Hôm nay ăn nhiều đến độ qua Tràng Tiền mình không còn đòi kem ốc quế nữa. Mà lúc ấy muốn cũng chả có....Dưng mà hôm nay cũng bị "leo cây" nhá??? Bạn Péo biết nhỉ? Hihi...Đùa thôi. Tối nay cũng mưa mà....

Cém ơn mày Tiếm nhá. Hị hị...Nghe câu này chắc nó bổ đầu mình ra mất...

Hết tuần roài.....