Người Việt còn mê đọc sách?
Saturday, March 15, 2008 5:41:00 AM
Sách là sách chung bao gồm các thể loại thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội....Đương nhiên phải đọc sách vì khi học ai chả cần nó. Nhưng ngoài hoàn cảnh ấy, sách là gì trong mọi?
Hồi bé, tớ bị ốm. Mẹ phải thức trông và chỉ trong một đêm đã ngốn hết một bộ tiểu thuyết gần 1000 trang.
Chị Hòa nhà tớ, đọc sách phải gọi là ngấu nghiến cho đến khi sinh em bé thứ hai thì thôi hẳn. Nhưng có lẽ cái "máu" đọc nó đã ngấm rồi nên lâu lâu qua nhà tớ vẫn sục sạo giá sách của tớ và tha về nhà.
Ngày bé đi học tớ toàn nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện. Thậm chí nhịn ăn trưa để mua các tập truyện trong bộ "Tủ sách vàng" - một bộ sách hơi bị hot hồi đó. Nhưng giờ đi làm thì lười hơn. Dẫu gì thì ai đó tặng tớ truyện, sách tớ vẫn khoái. Tớ có một con bạn thân chung sở thích. Lúc rỗi kiểu gì cũng lôi nhau lên Đinh Lễ....Cái thời chưa làm ra tiền mong mình có nhiều tiền để mua thoải mái. Giờ thì...Về sau lấy chồng, tớ phải bảo papa, mama chồng dành cho một góc kha khá trong nhà mới để hết "của hồi môn" sách truyện của tớ...^_^
Lâu rồi nói chuyện với một bạn tớ, mới biết nó cũng thích đọc truyện, chỉ có điều không phải lúc nào cũng có thời gian...Khi bạn tớ quảng bá "Huynh đệ" (2 tập) - một anh đồng nghiệp của bạn tớ đã tranh thủ trong hai đêm để hạ gục....Thế đã gọi là mê sách chưa nhỉ?
Đi vào hiệu sách, điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là gì?
Nhìn một quyển tiểu thuyết dày cỡ 400 trang, bạn sẽ làm gì?
^_^. Đói quá. Không bàn luận được nữa....Hehe









