My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Bon chen "Giày đỏ"!

Bon chen "Giày đỏ"! magnify

"Giày đỏ", tập truyện ngắn của Dương Bình Nguyên. Khi nó sắp được tái bản lần thứ 4 thì mình đã kịp đọc. Vì một chút tò mò từ khi đọc ở blog một người bạn. Lại cả đêm, dù truyện không quá dài, hơn 100 trang. Nói thật là cũng bình thường. Có truyện thì ấn tượng. Có cái thì dường như hơi nhạt. Duy một điều nhận thấy là có màu đỏ, một cô gái "giày đỏ" xuyên suốt toàn bộ 13 truyện ngắn. Có những đoạn thì cũng ám ảnh. Ở cách viết. Ở sự trần trụi nhiều khi cũng đáng giật mình....Và mình hơi hiểu vì sao bạn mình lại thích "Giày đỏ" đến thế! "Giày đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố 8 triệu con người?"

Mỗi người có cách lựa chọn riêng để đối diện với cuộc sống. Với bon chen. Với những xúc cảm đời thường. Với toan tính. Với những khổ đau. Dằn vặt. Nỗi buồn. Tiếc nuối...Liệu trong "Giày đỏ", có bao nhiêu % hình ảnh của nhà văn ở đó....Đôi khi con người cũng không thể sống được hết con người mình. Sống đúng là mình 100%. Phải chăng đúng là thế? Hôm trước nói chuyện với một anh bạn, anh ấy nói rằng: về sau, có lẽ khi nhìn lại em sẽ phải nuối tiếc một số điều....Còn giờ chính em cũng không biết em cần gì thì phải????? Trả lời thế nào nhỉ? Im lặng........

Một thời kỳ mới đang đến với mình. Trong công việc....