Dành cho Cứng đầu.....
Wednesday, March 12, 2008 6:42:00 PM
Gần 2h sáng rùi....Chưa làm xong. Thôi kệ. Chợt nhớ đến Cứng đầu...
Hôm nay Cứng đầu lại đi rùi. Cả ngày tối mắt không kịp nhớ để nhắn thêm một cái tin cho Cứng đầu...Tối qua gọi không được. Chả biết đi khi nào về. Có thể ngay tuần sau. Hoặc có thể lâu nữa, khi mình quên mất rằng ở Hà Nội giờ muốn gọi Cứng đầu cũng không thể....
Cũng còn chả kịp biết đi lúc nào trong ngày. Tối qua hỏi Cún thì trả lời lằng nhằng. Bực em lắm đấy...
Lại xa Cứng đầu. Mà vốn có ở Hà nội thì Cứng đầu cũng có để sự hiện diện của mình một cách thường xuyên đâu. Cứ đi đi vậy, để tớ biết chắc Hà nội còn hai chị em tớ thôi, không thể một tin nhắn hoặc một call là Cứng đầu qua....Nhưng, từ giờ đừng nhắn offline cho tớ thế nhé...
Lại mong một ngày bất chợt chuông điện thoại reo, và bên kia là Cứng đầu giọng xí xớn: P đang ở Hà nội rùi....








