My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày không anh!

10h31pm. Ăn xong bát cơm. Hình như nhai rơm thì phải ^_^. Rồi cũng xong. Hết một ngày. Mệt quá. Phờ phạc. Đói rã họng. Buồn một chút. Hì. Viết ra tý xả cái....Hehe.

Trưa nay đi ăn cơm với bác Tân béo. Cơm sống. À, sượng chứ anh nhỉ? Trước khi ăn bảo anh cứ lấy cơm của em mà ăn thêm cho đỡ phí, giờ giá cả tăng, tội gì nhể. Dưng mà khi ăn thì...Ặc ặc...Cố mà nhai cho đủ mười mấy thìa và cảnh báo lại: anh ăn hết cơm của anh thôi, đừng ăn thêm, thủng dạ dày đấy. Chỉ vì đi muộn, bên Tự nhiên hết cơm mà...Xong buổi trưa.

Tối nay thi. Bốc phét cũng tài. Và không hiểu đã viết những cái gì. Hy vọng đó không phải là những dòng ngớ ngẩn của một đứa học gần 6 năm ngôn ngữ. Hic. Bắt đầu buổi tối...

Đi về. Cô gọi qua nhà. Chạy hùng hục với cái cái balô nặng trịch. Về đến chân cầu thang. Quên chưa rút chìa khóa xe máy. Lại trở lại bên Làng. Hic. Chạy...Lên nhà. Lấy máy rùi lại đi...Hình như hơi lạnh thì phải....

Về đến nhà. Mệt chả buồn nói. Hết cả cảm giác đói. Tệ quá. Gặp anh hàng xóm tầng 4: em mới chuyển đến à? Hic, em ở 3 năm rùi anh ơi...Thế mà anh chả nhìn thấy bao giờ, tưởng người mới...Hihi, em đi mọi người chưa dậy, em về các nhà đóng cửa rùi ạ (phét thật). Thế à, thảo nào...Chào em nhé. Vâng, chào anh...Cũng không rõ mặt anh thế nào, lần đầu tiên gặp mà....Hị hị...Chả hiểu mai đụng độ ở cầu thang có bị hỏi thế không, hay....

Leo lên chưa đặt cái cặp xuống, Tiếm gọi. Càu nhàu. Cáu. Muốn chửi mày quá. Lại lê thân xuống đưa bài cho nó và đú đởn lượn mất 30 phút. Chẹp...Về. Lên đến bậc cầu thang mới nhớ là nó cầm điện thoại của mình. May có em hàng xóm, nên mượn điện thoại gọi được. Ặc...Lên đến nhà. Rã rời. Các nhà đã rục rịch đi ngủ...

Đầu như một khối bê tông. Cứng. Nặng trịch. Mọi thứ bên trong não hình như tụ lại một chỗ. Không chuyển động và tuần hoàn. Từ hai hôm nay, mỗi ngày 3 cốc cà phê to như bổ chảng. Em lại không bỏ được cà phê rùi....Chắc tại uống nhiều nên hậu quả là đầu "treo và đơ" như một cái máy tính cổ lỗ, quá nhiều tài nguyên không use nên khi sử dụng ỳ....

Giờ thì làm bài mai thảo luận. Mẹ ơi!

Ai cho tớ mượn bờ vai dựa nào.....^_^