Ngày cuối cùng của tháng.....
Thursday, February 28, 2008 3:13:00 PM
Oài!
Oái!
Oải!
Úi giời! Dạo này em chả kiểm soát được mình, thời gian của mình và công việc nữa....Mọi thứ đang mỗi ngày dầy lên một chút và mặt em thì cũng bình bịch theo.
Cái lưng khốn khổ lại đau. Thế là vác máy chui vào chăn đệm cho êm, rùi hoặc tự ngủ mất hoặc nhân tiện cái đệm ấm nằm nghĩ vớ vẩn....Sáng ra lại hối lỗi đầy mình hoặc tự tổng xỉ vả chính mình. Em tệ thật anh nhỉ?
Em sẽ bỏ cà phê. Em sẽ bỏ tật thức khuya. Em sẽ bỏ không vận mọi thứ vào mình nữa. Kệ xừ nó. Có kệ nhẹ thế không anh nhỉ?
Oài, dẫu gì mai cũng lại cuối tuần...Và em lại tự nhủ....Em sẽ vẫn thế....Và anh ở một nơi xa xôi mênh mông.....








