My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Kẹo thỏ trắng (White rabbit)

Cái tên này sẽ chẳng ấn tượng nếu ai đó chưa một lần đọc 2 tập Huynh đệ của Dư Hoa. Và mình cũng sẽ là một trong số rất nhiều người như thế nếu....Vào một ngày trời không đẹp nhưng cũng tươi tắn tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết này đến với mình.

Ấn tượng kinh khủng. Cách viết. Cách dẫn dắt. Cách nhân vật đối thoại. Cách số phận của nhân vật được phơi bày....Và mình biết đến kẹo thỏ trắng thế nào...Biết những thiếu thốn của những đứa trẻ TQ trong thời kỳ cách mạng văn hóa....Biết cảm giác thèm kẹo như thế nào. Để từ từ mút mát kẹo thỏ trắng như hai anh em nhà Lý Trọc ấy. Nhưng tiếc khi mình muốn enjoy nhiều hơn thì em mình đã chén sạch gói kẹo ấy rùi....Vấn đề là hình như ở Việt Nam không kiếm được....

Chờ các bạn trở về. Lại mua tặng tớ kẹo thỏ trắng nhé...^_^