My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày cuối tuần...

Ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới. Mọi thứ sau Tết vẫn chưa trở lại nhịp sống bình thường...

Có những điều không thể nói hoặc không biết nói thế nào...Có những thứ phải nhìn thấy nó ra đi, cũng không thể giữ lại và không có quyền ấy...Cuộc sống và con người mà....Chừng ấy và nhiều hơn thế những trăn trở, day dứt, băn khoăn và vân vân...

Đêm qua. Mất ngủ. Hai mắt mở thao láo. Đầu thì trắng trơn. Mọi thứ như dòng sông mùa lũ, ào đi không kịp để lại một vết mờ. Biết cái cảm giác đếm thời gian thế nào. Biết cái màu sáng của trời mở dần lên thế nào. Một đêm không ngủ. Không làm việc. Không cảm giác, ngay cả sự mệt mỏi của việc trắng đêm. Hic

Sáng nay đi cùng Cún. Chỉ nhìn thấy kim tiêm mà mặt chị đã tái mét rùi nhỉ. Hic...Nhìn máu của mình cũng thế. Chả khác của người ta. Thậm chí của lợn, gà...Hic...Dẫu sao chỗ ấy cũng toàn người tốt. Lúc đi trời hơi mưa một tẹo. Hai chị em rúc rích trong cái áo mưa bé xíu một người và ran ran cả đường...

Sắp hết ngày đến nơi rùi. Chiều đi dạy rồi come back...