Ngày đầu tuần....
Monday, February 11, 2008 4:17:00 AM
Chưa phải đi làm, đi học...Ở nhà. Sù sụ...Thấy mọi người đi chơi vui thía..Hehe...Ở nhà nhớ đến các bạn mình vậy.....
Mình có một nhóm bạn....Dễ gần 10 năm có lẻ gắn bó với nhau rùi. Năm nay, một nhân sự có gia đình bé nhỏ của mình. Còn lại vẫn trong tình trạng "nothing"...
. Mình yêu quý và trân trọng những người bạn này. Không phải lúc nào cũng "hòa bình" và suôn sẻ, không thể tránh những khúc mắc nhưng tất cả đều qua đi....Mỗi người vẫn đang nỗ lực "solo" cho mình và không quên group yêu thương này...
Mình có một cô bạn. Có thể qua thời gian, nó đã hiện đại và thay đổi rất nhiều, nhưng mình với nó vẫn là bạn của nhau, như hồi mới quen nhau một cách rất tình cờ. Thoảng khi có thời gian xa nhau và thấy "khuyết" một góc tình cảm nhưng rồi cũng qua. Nó là đứa duy nhất gọi mình là VỊT chứ không gọi tên...Nó là đứa thỉnh thoảng lại có một niềm vui nhỏ hơi bất ngờ cho mình.
Cũng có một cô bạn đại học. Cái đứa rất sợ khi nhìn thấy mình khóc. Vì khi ấy nó không biết nói cái gì cả. Nhưng nó lại là đứa nhìn thấy mình khóc nhiều nhất. Hic. Cái đứa cũng hay nghĩ như mình, và thình thoảng điên điên lại lôi cổ mình đi...Cái đứa mà nếu nó lên nhà ngủ cùng, mình sẽ được nó ôm rất chặt và cho mình gác chân thoải mái
. Nhưng có lẽ nó lại "sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rùi". Bỏ mình ấy chứ..
Mình có một người bạn. Mọi thân thiết và tình bạn giữa hai đứa có rất nhiều những điều đáng nhớ. Mình đã chứng kiến và đi cùng người bạn này vào những thời điểm khó khăn. Một người bạn hiểu mình, cho mình rất nhiều thứ nhưng cũng đã lấy đi không ít những thứ mình đã nhận được ấy. Một người bạn mà mỗi lần nghĩ về mọi cảm xúc trong mình lẫn lộn giữa những yêu thương và buồn giận....Nhưng bạn ấy vẫn mãi là bạn mình....
Mình có một người bạn...Khi ở nhà, hai đứa chả mấy khi nói chuyện hay liên lạc dù có hoàn cảnh thuận lợi....và khi bạn ấy đi làm xa....Cũng thật tình cờ, hai đứa trở nên cởi mở và thân thiết hơn...Người bạn này đã giúp mình hay ít nhất là có đủ kiên nhẫn để lắng nghe mọi chuyện đến với mình trong nửa năm cũ đã qua....
Mình có một người bạn. Tính lãng tử và lãng mạn lắm nhưng lại luôn tạo ra vỏ bọc của một con người lạnh lùng, thờ ơ, chai sạn. Người bạn này đầy hoài bão và muốn làm nhiều thứ...Mong một năm,, những dự án, kế hoạch sẽ trở thành hình hài với người bạn này...
Mình có một người bạn cùng họ. Hay hâm hâm, đơ đơ như mình nhưng có vẻ mọi chuyện sáng suốt hơn mình một tẹo hay ít ra là lý trí hơn mình....Người bạn này giúp mình trong một thời điểm khó khăn. Và cùng với chị mình, nhóm 3 chị em đi đến đâu ở đó chả thiếu tiếng cười. Hehe.
Mình có một người bạn. Có một lúc nào đó nó tiếc cho việc không dám theo đến cùng ước mơ của mình. Có lúc nào đó nó cảm thấy bế tắc dù trong tay nó và mọi thứ gắn với nó là việc duy trì, phát triển hơn nữa sự nghiệp bố nó đã gắng công xây dựng cả đời. Cái đứa hay chửi mình, nhiều khi hơi bị vô tội vạ...Cái đứa hay cằn nhằn về mình bằng cụm từ: mịa, cái con này....Cái đứa nếu có thời gian rỗi sẽ kéo mình đi bù khú...
Mình có một người bạn. Khi mọi thứ vẫn đang tốt đẹp thì bỗng nhiên bạn ấy lại "xa" ra. Người mà khi nhận quà sinh nhật của mình lại buồn chỉ vì mình là đứa bạn duy nhất có quà...Nhưng đó không phải là lý do đúng không? Mình chả biết nói gì cả...Chỉ là mình ghét ai thiếu thẳng thắn như thế này...Mình ghét mọi sự mập mờ...Ấy thế mà bạn ấy đối xử vậy đấy...Con trai cũng khó hiểu chả kém con gái nhỉ? Mình chỉ mong có một lần, bạn ấy nói ra lý do vì sao bạn ấy cắt dây tình bạn này...Vậy thôi. Mọi điều thẳng thắn dù khó nghe thế nào mình vẫn chấp nhận được...
Mình có một người bạn. Hic, phải gọi là chú ấy chứ....Nhưng đúng nghĩa một người bạn lớn....Người đã làm mắt mình phải mở to hơn và phải đối diện với sự thật can đảm hơn....
Mình có một người bạn. Người ấy làm sống lại nhiều cảm xúc trong mình...Làm cho mình bắt đầu có niềm tin trở lại vào nhiều thứ...Nhưng hình như mình cảm thấy người bạn này lại sắp lấy đi của mình những thứ ấy. Dẫu gì thì vẫn cảm ơn bạn mình. Vì dù sao cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi. Và hy vọng nó sai, vì cảm giác của mình thường không đúng
. Mình chỉ tin vào điều mắt thấy tai nghe..
Hic, muốn viết nữa, nữa....Nhưng đi chơi cho khỏi ốm đã....








