My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hết Tết roài...

Hôm nay quyết định ló mặt ra đường dù tình trạng còn tồi tệ hơn mấy hôm trước. Nhưng chả nhẽ không biết trời đất thế nào. Hờ, thế là đi dù về có bị nặng hơn. Cả 4 ngày Tết ở nhà rùi mà.. Ngoan không thể tả nổi...Hè hè.

Đường vẫn vắng. Đi rõ sướng. Giá những ngày bình thường cũng thế nhể. Đi lại nhẹ nhàng biết bao. Hihi.

Tết không buồn không vui. Không khác gì ngày thường, ngoại trừ toàn ở nhà một mình, mọi người đi du xuân, về quê hết. Nhưng ở nhà một mình cũng có cái sướng. Chui chăn và ngủ. Mà muốn dậy cũng đến khó. Hờ...Tết chỉ mênh mang những cái cũ,, những băn khoăn chả có câu trả lời và cả những tý buồn ám ảnh. Vậy thôi.

Hết Tết!