28 Tết....
Sunday, February 3, 2008 5:06:00 PM
oh, dành tặng chị Thủy
Những ngày này ở bên đó nhiệt độ vẫn luôn âm phải không chị? Cả chị và em và gia đình chị đều nghĩ chị về ăn Tết nhỉ? Em muốn gặp chị lắm ấy và nghĩ là những ngày như thế này sẽ nhận đc điện thoại của chị ở VN. Nhưng chị em bận quá. Học hành. Làm việc....Chị lại không về. Chồng chất những nỗi nhớ. Em chắc rằng đã có không ít nước mắt chảy trong chị em đâu nhá. Có cả những nỗi tủi thân phải không chị?
Chị yêu ơi! Cố gắng lên! Ở nhà. Tết gần kề. Sầm sập. Ngày kia nhà em gói bánh chưng. Lại đỏ lửa. Chỉ có một số cái Tết như thế này trong một thời gian của chị nữa thôi. Chị sẽ còn thật nhiều cái Tết ấm áp. Không phải một mình. Với nồi cơm cắm từ hôm qua cho đến hôm nay. Với những hình ảnh thân quen chạm vào da thịt trong tưởng tượng, chạm vào những xúc cảm không tên. Cuộc hành trình nào cũng vất vả nhất là với những người trót "dính" vào nghiệp học hành mà. Hihi.
Cố lên chị nhé. Tuyết có rơi thì rồi có lúc nắng ấm sẽ lên. Trời có âm độ thì cũng có khoảnh khắc chạm đến dương độ.
Hãy tạo cho mình một cái Tết của mình chị nhé. Nơi xa xôi ấy. Mọi người vẫn nhớ chị đấy.
Ăn Tết mình trên đất Nga chị rất yêu quý ấy vui chị nhé.








