My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Đi hành hạ và được hưởng thụ

Thứ 7, ngày....tháng....năm

Sáng bảnh mắt nhắn cái tin confirm giờ học với anh Cho thì anh ấy muốn đổi. Okie. Đồng thời lại có tin nhắn....Và hehe, tại cứng đầu nhắn cái tin ấy mà từ sáng đến chiều nó bị mình hành hạ....Nhắn tin lại rủ đi chơi (vì tự dưng thích, lại có đứa gọi sớm thế) được reply: kiếm cái quán trà nào ngồi đê, lượn lờ ngoài đường lạnh lắm.....Thế mà cuối cùng lượn chứ nào được ngồi.

Công cuộc lượn thì thôi khỏi kể....Dư âm còn mãi cứng đầu nhỉ? Cho đến hôm nay mình vẫn còn bị trách móc...Hic...Cả nửa ngày mà cái khu phố Huế, Quang Trung, Bà Triệu, Tô Hiến Thành...không biết again bao nhiêu lần....Đến mức buôn chát tá phả mà lần đầu tiên từ phố Huế mình đi qua Hòa Mã lúc nào không biết. Càng đi càng thấy gần bờ Hồ....Hơ hơ. Đã đói thì chớ. Nhưng cuối cùng vẫn được ăn bò bít tết. Sướng.

Hai đứa. Nửa ngày. Mua được một đôi giày cho mình (không có tài trợ nhé, nếu tôi tài trợ thì 100% nhưng phải tự tôi đi - nguyên văn đấy Cún ạ) và cái ổ cứng cho Cứng đầu...Rùi về....

Gọi cho Cún để qua nhà chơi thì đã lên đất Tổ rùi. Hic....Có thể cuối tuần đập phá Cún nhé, em và TA xem thế nào rùi bảo Cứng đầu nhá....

Chủ nhật, ngày....tháng....năm...
(Dành cho chị Gái)

Hai chị em tối nay đi ăn chơi đú đởn. Dù trời mỗi lúc mỗi lạnh. Đến lúc về thì còn mưa cơ....Đi ăn pizza và pasta ở Lý Quốc Sư...

Chị Gái ui! Lúc người ta bưng đồ ra, hai con trợn tròn mắt vì sao chỉ có pizza còn cái bát bên cạnh là gì thì không biết....Chỉ biết là mình gọi mỳ sao nó mang cái gì...Thế là chị em đổ tội cho nhau....Cái bát bên cạnh ấy được phủ một lớp màu trắng rất đẹp. Bên cạnh là cái bánh mỳ nướng vàng thơm cực....Rồi hai cái thìa đảo vào....Và nó là mỳ chị Gái ạ...Hehe...Lớp trắng ấy là sốt kem và phomat. Nhìn lại thực đơn thì nó là món mỳ ăn kèm bánh. Ếch ộp hai con...Em thì lần đầu tiên ăn món mỳ số đó không nói (mọi lần em chỉ ăn mỳ sốt thịt băm hoặc hải sản thui, nhìn là biết, nó không bí ẩn thế này), chứ Linh già gọi chị nhé. Thế mà....Hê hê. Lại phải đi tiếp thôi Linh nhờ...Nhưng quả là món này ngon...Lần sau có đi em gọi nó tiếp....

Đến khi ăn bánh pizza thì thôi rồi....Pizza hải sản (em gọi vì em thích nó chị Gái ạ. Hehe). Miếng đầu tiên, hai con lấy ra. Thơm lừng. Nâng nó lên ngang mũi. Cho xuống miệng. Cho thấp nữa xuống đĩa dưới bàn và cho tương ớt. Cái giống tương ớt chỉ của bọn nó thôi ấy chị....Cho vừa phải chị ạ. Không ít. Không nhiều...Và ăn...Nhai...After that...

Trời ơi! Cay! Cay dã man. Lưỡi em rat bỏng. Hàm trên cũng thế. Môi có cảm giác sưng vều....Huhu. Đấy là mới chỉ ăn nửa cái nhá. Cơ khổ hơn....Nước mắt em giàn giụa. Linh cũng chả kém. Rồi thì cười vì cay quá...Cái anh Hàn kế bên chắc thắc mắc lắm: trong quán có hai em xinh tươi vừa khóc vừa cười....Nhìn miếng thứ hai...Tiếc rẻ....Không cho ớt nữa....Nhưng chỉ khi cắn miếng đầu tiên....Mọi cảm giác đờ ra...Chỉ còn lại một nỗi đau tê cả lòng chị ạ, Linh nhờ...Đành tạm thời bỏ xuống...Và uống nước...Cố làm mọi cách cho hết cay...Đau...Và tê dại.

Chị Gái ạ. Em đau và rát thì chỉ xuýt xoa còn Linh thì chả thế nhé...Kéo kính lau nước mắt rùi, buột lại với em: cái tương ớt ở đây cho cái ....chó gì thế...Thôi em chả trích nữa...Xấu mặt chị em nó lại oánh em...Lần sau nó chả cho em đi nữa...Quả thực sao mà cay thế...Cũng quán ấy nhưng ở Nguyễn Chí Thanh không cay mà có sa lát ăn xoải mái....Lần sau lên NCT cho lành dù Linh đi hơi xa...

Kết thúc một ngày. Ăn chân cánh gà nướng lúc 10h10 ở nhà Mai iu quý (vì còn bận ở nhà trông trẻ nên được các bạn mang về cho. Hehe...)

(For me)
Trời vẫn rét. Chân mình vẫn sưng và đỏ. Đau. Tấy như thế....Cầu trời nóng lên tý....

Dù có cái gì thì mình cũng đã vượt qua. Đang cực kỳ bình yên. Chỉ có nghĩ đến move và....Mình sẽ đi...