Không có cái chết sau cùng......
Friday, January 25, 2008 4:17:00 PM
Từ đêm trời đã rả rích. Nghe mưa trên mái tôn. Long tong. Buồn nẫu.
Sáng. Trời ẩm ướt. Xám. Rét. Rét đến mức chả muốn ra ngoài. Nhưng vẫn phải đi. Hu....
Giữa trưa. Trời đổ mưa. Ào. Và rồi dai dẳng. Cho đến tối....Hôm nay đi nhiều. Chân ngấm nước mưa. Lạnh cóng. Giờ thì sưng vù và đau. Lại bệnh hàng năm của mùa đông với mình. Thêm vài ngày nữa mà trời ko hết lạnh thì khỏi đi luôn. Ở nhà. May có ai xe ôm cho đến trường, rùi nhờ tiếp đưa lên lớp thì ổn,, chứ đi sao nổi.
. Lại mất ngủ vì hai cái chân...
Đọc những cmt chị T để lại vừa buồn, vừa thương chị, vừa chả biết làm thế nào...Chỉ thấy mình sướng ko biết đường sướng thôi...3 tối hôm nay toàn đọc truyện, rồi ngủ mà cũng có ngủ sớm đâu. Chuyên gia tặc lưỡi để hôm sau, rồi hôm sau....Úi chu choa....
Lâu lắm rùi mới đi uống nước với anh...Nhân tiện trả xe, chứ không....Lại cũng không biết nói gì cả. Mọi thứ cần thời gian và cần sự sẵn sàng....Cái gì cũng thế và việc gì cũng thế, nếu chưa thực sự sẵn sàng thì chả có ý nghĩa gì và chả cái gì thành cái gì....
Mai cuối tuần! Còn gần hai tuần nữa là Tết....Không biết đang mong nó hay thờ ơ và sợ nó.....Thôi, Tết được bố mẹ và anh chị mừng tuổi vẫn sướng. He he....








