Nhật ký một ngày....
Thursday, January 24, 2008 4:29:00 PM
0h, lôi sách ra để nghe, nhưng chỉ cắm vào và để đó. Chát với Đức. Rồi ngủ. Hị hị. Lazy. Tại hoàn cảnh xô đẩy và hơn nữa vì chuyện hôm nay nên bị chi phối, không có tâm trạng để nghe....Rốt cuộc, hôm nay chả đâu vào đâu...
3h, tỉnh giấc...Lại lơ mơ.
7h chuông reo inh ỏi....Chui đầu ra khỏi chăn....Qua khung cửa....Trời xám xịt....Lại cái chuyện hôm nay trườn về....Và ý nghĩ đầu tiên là không đi dạy anh Pyon....Những phút đấu tranh....Cuối cùng là một mes với những lời "dối trá" kinh: em bận thi, mai học bù ạ...Và lại đặt uỵch người...Nghĩ miên man...
9h, lên trường dạy. Dạo này HS lười học hay mình hết sạch kiên nhẫn. Dễ cáu kinh khủng. Híc. Tồi thế...
12h, ngồi lêu phêu chờ ăn trưa. Lại lẩu. Trưa qua lẩu. Hôm nay lẩu. Rất có thể ngày mai lẩu....
15h, dạy tiếp....Hỉ, nộ, ái, ố....đủ cả với chị HS này....
17h30, đi học....Buổi cuối cùng, môn các phương pháp phân tích ngữ pháp....Lớp lèo tèo...Ngồi buôn bán....nhưng vẫn biết ghi chép đủ nhé! Thầy cho về sớm hơn mọi ngày....Hết một năm....Bêu phễu....Không thấy hiện hình cái gì cả....Vẫn học, thi và những lo lắng ngoài....Tết sập lên đầu tiểu luận và hai môn bất tử có thể sau Tết thi bất cứ lúc nào....Ước là sinh viên năm một, của 6 năm về trước.....
19h45, hai con (mày đấy Tiếm ạ), đội mưa đi ăn pizza....Trời vốn ẩm ướt mấy hôm, sao mưa tối nay bỗng thấy ngột ngạt thế. Mùi đất ngai ngái. Nồng nồng....Tao, mày lại buôn bán và trút mọi thứ vào pasta và pizza. Hê hê. Xả cuối năm nhỉ? Biết đâu, giờ này năm sau lại về NĐ ăn cưới Tiếm....Hụ hụ....
21h, đường gió hun hút. Mưa hắt vào mặt lạnh buốt....Chắc ra Tết gặp mày nhỉ? Hai năm ra trường rùi, 4 năm chơi với nhau, đủ mọi cảm xúc và đủ mọi điều chứng kiến lẫn nhau. Vẫn thấy mãi loanh quanh tìm kiếm chính mình....Lại thấy chả được gì...Mọi thứ ko hiện lên là hình hài vẹn nguyên, cái gì cũng đang lỡ cỡ....Hy vọng chúng mình solve tốt nhỉ?
23h, dọn dẹp xong, vào đây và muốn viết....Đọc cmt của chị Thủy, thấy thương chị thật. Mình vẫn sướng chán...
23h18, bắt đầu.....









