My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Cún, Cứng đầu....

Cún, Cứng đầu.... magnify

Định không viết và cũng chả còn tâm trạng nào mà viết cả. Nhưng rồi lại write...

Cứng đầu về rùi, Cún nhỉ? Nó cũng nhẹ và bất chợt như hôm đi ấy, Cún nhỉ? Và nhanh hơn chị em mình mong đợi....Hihi...

Chiều nay, cứng đầu gọi cho chị. Chủ nhật không qua đón chị đến sinh nhật Cún được. Bố cứng đầu lại sao đó...Chả hiểu có nhập tâm cái lời nhắn cuối cùng của chị, có gì phải nhắn tin cho hai chị em nữa không?

Vẫn bí ẩn, khó hiểu đến tức tưởi thế Cún nhở? Nhưng cả ba đứa vẫn thế. Một mối dây liên hệ vô hình mà chặt, mỏng mà khó đứt. Và tất cả đều trân trọng nó. Chỉ mong Cứng đầu hiểu tớ hơn thôi....

Lại nhớ chè hoa cúc hôm nọ rùi, hai đứa ơi....