My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày mồng 1 tháng 1 năm 2008!

Ngày đầu tiên của năm. Cũng có một cái gì khác. Mà rõ là phải khác chứ. Năm mới rồi mà. Nhận được tin nhắn của mọi người từ đêm qua. Sáng bảnh mắt là Mai. Hôm qua nó về muộn, ngày làm việc cuối cùng của năm, không có tất niên như các công ty, văn phòng khác. Khổ thân mày. 11h30 mới về đến nhà. Hic. Thôi trẻ kiếm xiền, rồi cưới chồng nhờ. Năm con chuột vàng đấy. Hehe.

Hôm nay nắng. Tự dưng thấy vui. Nắng rực rỡ. Vàng óng. Trải dài từng vệt trên đường. Trên những nóc nhà lô xô. Chạy dài trên những toà cao tầng. Ra ngoài đường. Nheo mắt lại trước nắng mà thích thú. Tự nhiên muốn đi chơi....Nhưng...Ở nhà nào....Và đã làm xong.

Đón năm mới trong một giấc ngủ nướng. Đêm qua voice cùng K. Cũng thấy cảm giác của mình đỡ tệ hơn so với mấy ngày trước. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt với bản thân mình. Hihi. May quá có người trút ra để sang năm mới. Thanks nhá...

Oài! Ngày đầu năm đã qua đi một 1/2....Mai lại cái guồng quay ấy. Cố nhé! Hít thật sâu và thở từ từ....