Gossip again...
Thursday, December 27, 2007 3:09:00 PM
Hôm nay đi thi. Cũng có thể nói là chuối. Đề 120 phút nhưng có lẽ nếu tập trung chắc khoảng 15 phút thì xong. Mà tình hình chung bọn lớp mình là xế, không kể các bác, các cô, các anh chị khác nhé. Nhưng lại trộm nghĩ chả nhẽ đề lại thế. Vậy là scare, mà ngồi lại, mà ngẫm nghĩ, mà thì thầm (tất nhiên là trộm chứ công khai thế quái nào được) để so sánh cái result. Và đúng như các cụ nói: nhàn cư vi bất thiện. Giá đề và time và trùng khít, để chỉ có thể hục đầu vào làm chưa chắc đã xong cũng chả đến nỗi "sợi tóc chẻ làm tư" như hôm nay. Đúng là "bới bèo ra bọ".
Hết cãi nhau (trong silent và sign) thì cuối cùng quyết là thôi đã nghĩ mình đúng thì chắc là đúng. Không nói lằng xắng nữa. Nộp bài và về. Đi xuống cầu thang, cái Úa nói rằng: môn này càng học ít càng tốt. Lại nghiệm đến nhời bạn Nam bò nói thởu đại học: bọn tao càng học ít càng điểm cao. Học nhiều "tẩu hoả nhập ma", mà chính các chú chăm chỉ lại hay thi lại nhất. Hí hí. Lạ nhể. Em cũng chăm mà, có thi lại đâu. Hê hê. Hay chỉ có dân Bê Ka mới nghịch lý vậy. Hồi đấy, nghĩ vậy và cho đến hôm nay thấy nó nói cũng đúng phết, Nam ạ. He he. Nhưng nghịch lý ấy chắc tồn tại nhiều ở BK thui nhờ.
Đi về đã đau lưng thì chớ lại 4 lần, 20 vòng cầu thang nữa chứ. Híc. Không thể tả nổi nỗi uất ức. Nhanh nhẩu quá cũng chết.
Dạo này Hà nội lạnh thật. Trời xầm xì. Mưa. Bẩn. Ướt. Mình thích trời lạnh. Nhưng đừng wet thế này...
Dạo này anh rất bận. Cố lên nhé! Rồi mọi thứ quái quỷ như có lần anh nói cũng xong và ổn thôi mà.
Úi cái back của mình. Khi nào thì nó đỡ chút nhỉ? Như tối qua chắc muốn cắt nó kể cả việc ấy nếu có thì cái body của mình bị chia làm hai. Nhưng....Cả một đêm chỉ nhằm nhằm nằm thế nào, xoay ra sao. Huhu. Cứ là injection cho triệt để. Nhưng mình sợ tiêm mà....Và 4 tuần, 30 ngày đã đang sống chung cùng nó...
Lại còn phải đóng xiền học phí nữa. Đóng tất số còn lại. Đi đứt gần 7 triệu. Lại vừa mới được thông báo. Mai chắc mang dao đi giết người. Úi. Tiếc thế cơ chứ...Mất gần 7 triệu...Nhiều thế...![]()
Trời lại mỗi ngày một lạnh. Ai xe ôm cho mình nhể....









