My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 25....

Cảm giác chung thế này: lạnh thật nên ra ngoài đến ngại nhưng lại phải đi học tối. Mà còn chả được nghỉ hôm nào....Lại học về muộn chứ....Hic.

Hình như mình rất muốn nói ra. Nhưng chữ nghĩa, âm thanh không trôi ra được đến ngoài cuống họng để theo vòm miệng phát ra cái người ta có thể nghe được. Tất cả cứ dền dứ ở trong. Lửng lơ. Lỡ cỡ.

Ờ mà thôi cứ dền dứ thế vậy. Chui ra ngoài làm gì. Lại thêm chuyện. Mình vẫn còn sức để có thể chịu đựng. Mà chịu đựng tốt. Sống tốt.

Lại thi.