My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Be going to/ will....

Thực ra hôm nay cũng vui! Rất nhiều message dành cho mình. Cả những số đã quen và cả những số lạ hoắc. Nhưng máy hết xiền, chả reply được all nên thành thật xin lỗi những anh/chị/bạn/ em tớ nhé/. Cám ơn mọi người nhiều. Thực sự năm nay lại có nhiều người gửi tn cho mình trong ngày này thật.

Tối nay vẫn đi học như thường. Thậm chí thầy giáo quên là Noel nên về muộn hoắc. Còi yêu quý tặng một cái khăn to đùng, thế là xí xớn quàng luôn. Lúc về, đội nó lên đầu như cụ già răng tóc rụng sạch. Đi về. Cái balo nặng hơn mọi ngày. Cám ơn mày nhé!

Ngoài đường hôm nay đông vui tấp nập. Cũng định không về nhà ngay. Nhưng...

Định đi ăn KFC nhưng chả nhẽ đi một mình. Ngồi ăn một phần những thịt gà, coca, cơm hoặc bánh. Quá đát. Nên thôi.

Rủ ruồi em đi Puccachino. Nhưng nó còn lang thang sớm hơn mình. Chắc lại trốn học. Nên thôi.

Định rủ Tiếm hâm nhưng nhớ ra nó còn anh Quân, không thể ngồi giữa được. Giờ lại còn em MBH nên sẽ càng chật chội hơn. Nên thôi. Nó vừa gửi tn cho mình. Chắc mới đi chơi về.

Định gọi cho Cún nhà mình, nhưng lại nhớ nó còn có bạn Tuấn Anh. Hic. Nên thôi. Về nhà thấy quà và thiếp gửi lại cho mình.

Định gọi cho Mai mèo. Nhưng chắc nó lại đi chơi cùng cơ quan rùi. Nên thôi.

Định đi ăn phở. Nhưng không có hứng thưởng thức một mình. Nên thôi.

Đi về bằng đường vòng. Hơi xa một tẹo.

Thôi về nhà. Cho lành.

Lúc nãy nhận được tn của cứng đầu. Hơi bị ngạc nhiên. Hic.

Nhận được cả tn của anh. Nhưng nó lại làm cho mình tủi thân hết mức.