My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Ngày 24.....

Tối nay đi lên nhà anh chị học sinh cùng một con ếch và cái ô tô to uỳnh cho hai em nhân Noel. Giá nó là cái ô tô thật, chắc bạn mình thích lắm đấy. Mỗi người say mê và concentrate một thứ...Bạn tớ thì đó là ô tô. Cái gì cũng chung quy về ô tô. Đúng là thế này: tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc là sao bây giờ có một con ô tô 7 chỗ, hiệu (cái này tớ dốt nên ko dám xí xớn nói ra, nhỡ sai thì ê quá) - bạn tớ đấy. Ngoài ô tô ra chả có cái gì đáng say mê một gã trai trẻ như thế. Tớ chỉ cần có ô tô thôi, short and long goal của bạn tớ đấy, nó hơn cả cái MA đang học nhé, hơn mọi thứ đang tồn tại xung quanh bạn ấy nhá...hic hic. Hị hị.

Tối nay đi cà phê cùng chị ở Blue Bird (tạm dịch Chim xanh nhưng có bác vẫn thô mà oang oang là con chim xanh). 3 đứa tụ tập. Đủ mọi chuyện. Cười đau cả bụng. Chỉ có một điều. Chưa ăn gì cả. Lại tống nước cam vào bụng. Kết quả giờ đói. Đói meo. Đói mốc. Đói đến sốt này....Hụ hụ.

Hôm nay, trước khi ra khỏi nhà mình lại khóc. Ôi chao! Biết nói thế nào đây....Và biết nói ra được với ai đây....

Mai được gọi là ngày Noel....Không có tý hứng thú gì cả.