MỘT NGÀY...
Tuesday, December 18, 2007 7:34:00 AM
Hôm nay trường em mất điện, thế là em free từ 10h, vì trước đó vẫn phải gắng gượng dạy một em người Thái cho xong buổi cuối còn thi. Trường em to thế mà không có cái máy phát điện nhể. Khi đến nơi, thấy học sinh Việt mình lũ lượt đi về. Hic...Thế mà chả bảo trước để em đỡ phải dậy, ngủ nướng một tý không...
Tự dưng được ở nhà hẳn một ngày. Chả bùn làm cái gì cả, kể cả phải đọc cái cần đọc...Ôi thôi kệ....Tối lại đi học mà...
Hôm nay trời u ám thế chứ. Em gặp lại con bé bạn hồi cấp 1 bên Gia Lâm. Nó lại chia tay người yêu rùi. Chả biết phải an ủi thế nào. Ngẫm ra, cứ free cả nhà nhề?
Dạo này hay cáu thế, nhất là khi dạy ấy. Thành thử em bị mang tiếng cô giáo khó tính và ối đứa sợ. Nhưng lại kệ vậy. Sao cái sự kiên nhẫn của em ngày càng tụt dốc thế nhỉ? Dưng mà em vẫn biết kiềm chế giỏi lắm ấy. Hị hị....









