GOSSIP...
Sunday, December 16, 2007 4:57:00 PM
1. Bắt đầu người người đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô và xe máy. Bác nào vẫn còn tiếc luyến cái gì mà không đội thì xin mời ở nhà, chứ cứ mỗi lần bị “chém” 150k thì chit, phải không? Ngày thứ hai thực hiện chỉ thị của chính phủ, mọi điều diễn ra đều tốt đẹp, ngoại trừ một số phức tạp nho nhỏ. Ngày đầu tiên thực hiện, iem đi ăn cưới con bạn đại học. Híc. Đến nhà hàng nơi diễn ra ngày vui của con bạn em, điều em băn khoăn là mũ để đâu, chẳng nhẽ vác đi theo mình. Rùi thì cứ quẳng ở xe. Iem chỉ nhận thấy, nếu không ai còn “tính ăn cắp vặt” thì việc đội mũ BH là okie thôi, như đội mũ ấy mà nhể. Dưng mà nhỡ vào tay mấy thằng nghiện thì chit, hay bác nào vào bãi để xe mà thấy mũ BH thằng kia hay hơn của mình lại mượn tạm thì cũng méo mặt. Hịhị. Nhưng nói gì thì nói, đã là chỉ thị thì phải thực hiện. Và bây giờ ai đi theo cũng kè kè bên mình môt em tròn tròn, nhẵn nhẵn.
2. Tối nay em lại đi ăn lẩu cùng hai con bạn. Lúc nào đi ăn lẩu cũng chỉ lẩu vịt. Và kết thúc là bát bảo nóng ở trên đường Cát Linh. Chả hiểu các bạn iem bên SH có biết chỗ này không? Nhưng mùa đông qua đây cũng ổn phết, lại rẻ nữa chứ, ngồi thì thoải mái. Thoải mái nói chuyện, kể cả to lẫn thì thầm. Thoải mái ngắm nhìn thiên hạ đi lại. Thú phết. Thỉnh thoảng lại được nghe music một cách free của mấy đứa đi bán kẹo kéo. Chúng nó hát như ca sĩ (hát nhép đấy), có đứa đi mời mua kẹo, dưng chả khi nào iem mua cả. Hihi.
3. Tối nay em xem huyền thoại Zô Zô (P2) trên VTV1. Cười bể cả bụng. Hay phết. Nhất là đoạn cuối. Hê hê. Và tự dưng iem cũng ước mình được phóng khoáng, tự do như Zô Zô. Iem ước được bay nhảy như thế, được tung hô và cảm mến như thế. He he. Nhưng iem còn việc làm, cơm áo, học hành kéo về với thực tại “cơm áo không đùa với khách thơ”. Ước cho buổi tối trước khi đi ngủ đỡ tẻ thôi, cho một tuần đã qua của em đỡ u ám tý thôi. Chứ em biết, mai em phải dậy sớm đi dạy, tối hình như phải đi học, tuần này có semina trên lớp, hình như cũng lấy điểm, lại còn điểm danh và kiểm tra bài cũ, kiểm tra lấy 20% điềm của môn học ngày thứ 4 và thứ 6 chứ, lại hai đám cưới vào thứ 5 chứ (em chỉ gửi phong bì mà không đi được), tháng này em “móm” tệ, cháo cũng không thể nuốt được Thế đấy. Sự thật nó phũ phàng như gì ý nhể. Nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu. Thì cứ ước đấy.
4. Dạo này em chả mặn mà với cái gì cả. Tệ thật. Buổi sáng em chỉ kịp dậy rồi đi. Ngày ít nhất hai cốc cà phê to tổ bổ, không có nó thì em chit thôi. Em nghiện rồi thì phải cả nhà ạ (dù em đã từng ngoan cố cãi lại một người là em không nghiện, nghiện sao được). Nhưng quả là em phải cần nó mỗi ngày. Em đi làm. Em đi học. Và em đi về. Em không nghĩ được cái gì bright một tẹo cho chinh mình. Chỉ là làm tốt những cái đang làm và hoàn thành đúng hạn những cái đã make plan. Em và cái ba lô hồng nặng uỵch cùng con Wave “ghẻ” (lời một bạn yêu quý của em nói thế chứ em thì không nghĩ thế, có đc nó là tốt rồi, từ đời hai ông anh giai chuyển qua cho em đấy) lượn lờ khắp mọi nơi. Chỉ về nhà khi trời đã tối thui, thiên hạ đi chơi ầm ầm và sương ấp má em lạnh buốt, giăng tóc em âm ẩm. Người ta bảo em bận rộn, đâu nhờ, nhiều người còn bận rộn hơn ấy chứ. Em bận đi lang thang sau một ngày ấy mà. Hihi.
5. Còn hai tuần nữa là hết tháng 12. Hết năm. Em cũng hơi tiếc time một chút. Thấy mình còn ỳ quá….Em phải làm sao cả nhà???









