My Opera is closing 3rd of March

viết thử 1 cái dọn nhà mới:P

Subscribe to RSS feed

Hehe! Không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhỉ? Cám ơn em vì bài viết...

Bài viết này của một em học sinh người Thái viết cho mình. Em ấy sắp về nước rồi. Giọng văn dù còn thật ngây thơ, nhưng mình thích điều đó. Rất chân thật.

Từ nhỏ đến giờ, tôi đã học với nhiều giáo viên, cả nam lẫn nữ, không chỉ lớn tuổi mà cả ít tuổi. Mỗi giáo viên cho tôi một ấn tượng khác nhau. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn biết ấn tượng về một cô giáo xinh đẹp của tôi. (Hihi, chị thích đoạn này)

Đây là cô giáo dạy tiếg Việt ở một trường đại học. Năm nay, cô ấy mới hai lăm tuổi nhưng lẩm cẩm lắm, nhắc đến cái này lại quên cái khác. Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi nên tôi không gọi cô mà gọi bằng chị. Chị ấy không cao lắm, người bé tí. Chị ấy có tóc dài mượt mà, mắt to và da không trắng lắm. Bây giờ chị ấy đang học cao học ở Hà nội.

Đầu tiên tôi gặp chị ấy, tôi không nghĩ chị ấy là giáo viên của tôi. Tôi tưởng chị ấy mới tốt nghiệp đại học và đến giúp các giáo viên ở đây. Buổi đầu vào lớp, tôi rất ngạc nhiên vì chị ấy dạy tôi. Bạn có biết khi học xong tôi nghĩ thế nào về chị ấy không? Tôi không thích giáo viên này vì tôi nghĩ cô trẻ quá và không đủ kinh nghiệm dạy tôi. Nhưng học dần, cảm giác của tôi ngược lại. Tôi rất thích học với cô giáo này. Khi nào tôi cũng mong đợi thứ ba và thứ năm (trong một tuần tôi học với hai giáo viên). Khi tôi học với cô giáo này tôi rất thích và vui lắm. Chị ấy giải thích dễ hiểu, tìm các bài mới cho tôi, nhất là có bánh cho tôi ăn (hihi, chả nhẽ chị đem bánh ăn chống đói trước khi học tối lại ko share cho em smile). Và còn một lý do nữa là chị ấy gần bằng tuổi tôi nên tôi dám hỏi, dám nói và dám trêu chị ấy.

Có một điều tôi không thích đó là chị ấy cho tôi làm nhiều bài tập lắm và chị hay bắt tôi phát âm cho đúng. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ngại nhưng tôi vẫn chịu khó làm bài và thực hành phát âm. Tôi muốn học giỏi tiếng Việt và tôi không muốn cô giáo xấu hổ vì có học sinh đồ ngốc như tôi.

Đây là giáo viên rất khó tính nhưng tôi thích cô giáo này. Cô rất chăm chỉ và chịu khó dạy tôi. Tôi muốn trở thành sinh viên thông minh của cô giáo khó tính này.

Chiều nay nhận được bài viết này, chị vui lắm. Nhưng những buổi học cuối cùng cũng sắp hết rùi. Mong em làm bài thi trình độ C tốt nhé. Thừa sức ấy chứ, em nhỉ!